Home Văn Nghệ KHÔNG LO LẮNG

KHÔNG LO LẮNG

by Thanh Hữu
30 đọc

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Cuộc đời có lắm đổi thay,
Có lắm biến chuyển không ai suy lường.
Chiến tranh, loạn lạc nhiễu nhương,
Thiên tai, lụt lội vẫn đương lan tràn.

Làm ta lo lắng hoang mang,
Tìm đâu ra chốn bình an yên lòng.
Lời Chúa giúp đạt ước mong,
Là trao lo lắng vào trong tay Ngài.

Đấng tạo vũ trụ quyền oai, (1)
Bảo tồn thế giới muôn loài trần gian.
Chúa hứa Ngài sẽ bảo toàn,
Sẽ luôn chăm sóc bảo an dân Ngài. (2)

Đừng lo khủng hoảng ngày mai, (3)
Đừng lo cơm áo tương lai nghèo giàu.
Đừng lo bệnh tật ốm đau,
Chúa hứa bồng ẵm, và lau lệ buồn. (4)

Mắt Ngài nhìn mỗi ta luôn,
Đi trên giông bão, đại dương sóng gầm.
Phán rằng “con hãy yên tâm”,
Sóng cồn yên lặng đã vâng lời Ngài.

Chúc tôn Cứu Chúa quyền oai,
Ngài đã đắc thắng triển khai năng quyền.
Cho ta uy lực siêu nhiên,
Tuyên bố bẻ gãy xích xiềng sa-tan.

Món quà Danh Chúa vinh quang, (5)
Trong Huyết cứu chuộc đã ban cho rồi. (6)
Trong Lời Linh thánh tinh khôi, (7)
Chống trả ác lực, sống đời thành công.

Vui lên, ca ngợi hết lòng,
Cảm ơn ân sủng, ở trong năng quyền.
Chúc tạ hạnh phước thiêng liêng,
Cho con vinh dự thuộc riêng về Ngài.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2025

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

____________________________

(1) Thi-thiên 146:5.
(2) 1 Phi-e-rơ 5:7
(3) Ma-thi-ơ 6:34 .
(4) Khải-huyền 21:4
(5) Giăng 14:14
(6) Khải-huyền 12:11
(7) 1 Phi-e-rơ 1:25

    Bình Luận:

    You may also like