Home Văn Nghệ Bảo Hiểm Bình An

Bảo Hiểm Bình An

by Thanh Hữu
30 đọc

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Xem tin tức, mỗi ngày trên thế giới,
Bao đổi thay, bao biến cải kinh hoàng.
Bao nan đề, bao khủng hoảng tràn lan,
Từ dịch lệ, đến chiến tranh kinh tế.

Trong lo sợ, nhìn bão giông trời bể,
Tự nhủ lòng, mua bảo hiểm bình an.
Để yên tâm giữa xao động trần gian,
Để đứng vững giữa muôn ngàn thách thức.

Lời Chúa dạy: bình an không mua được,
Vì lòng người đầy tội lỗi vây quanh.
Vì gian tham, vì vì tội ác hoành hành,
Đem hậu quả sẽ để dành cho lửa. (1)

Chỉ trong Chúa, trong đức tin lời hứa, (2)
Trong năng quyền Linh Thánh Chúa ban cho.
Sự bình an từ Cứu Chúa ban trao,
Mới bảo đảm cho hồn linh an tịnh.

Giô-sa-phát bị quân thù vây kín,
Trong kinh hoàng, sợ hãi ngước nhìn trông.
Chúa toàn năng, ông khẩn nguyện hết lòng, (3)
Nhận đắc thắng, nhận bình an vinh hiển.

Phi-e-rơ bước đi trên sóng biển,
Giữa bão bùng, gió xoáy cuốn chìm sâu. (4)
Tay đưa cao, miệng vang khẩn kêu cầu,
Chúa nắm lấy, vực lên trong vui thỏa.

Trong Cứu Chúa là an toàn tất cả,
Chỉ Danh Ngài có bảo hiểm hồn linh. (5)
Chỉ Huyết ngài tha thứ hết tội tình, (6)
Trong Lời Chúa ban quyền năng đắc thắng. (7)

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2025

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________________________________

(1) Giê-rê-mi 51:58.  
(2) Giăng 3:36.  
(3) 2 Sử-ký 20:12 . 
(4) Ma-thi-ơ 14:30.
(5) Giăng 14:13
(6) Ma-thi-ơ 26:28
(7) 1 Phi-e-rơ 1:25Giô-suê 1:8

Bình Luận:

You may also like