Thà nương cánh Chúa vĩnh yên
Phải đâu sợ hãi lo phiền…tê mô
Vâng ai xin Chúa, Ngài cho
Lời lành, sự sống…ươm mơ cuộc đời.
Đức tin, trông cậy…không rời
Chúa thêm Linh lực sáng soi hằng ngày
Trời cao quyền Chúa phô bày
Còn sờ sờ đó xưa…nay…vô cùng.
Hơn trên biển cả nghìn trùng
Là tình Thiên Chúa yêu thương loài người
Vâng…cam…chết…sống… diệu vời
Lời Kinh Thánh chép là lời vững an
Người ơi! Trí thức, bình dân…
Ta(*) mau thờ Chúa còn chần chờ chi!?
(*):Công vụ 5:29b
Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: