Home Văn Nghệ Buổi Ra Vườn

Buổi Ra Vườn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Làn gió thoảng, cánh hoa vàng rơi rụng
Cánh hồng đang rực rỡ cũng long đong
Đâu chốc lát rữa buông mình theo gió
Tiếc thương nhiều trong còn mất hư không.

Hoa đẹp quá nhưng hoa không đẹp mãi!
Bởi bàn tay Tạo Hóa – Đấng định kỳ
Mọi sự sống có kỳ sinh, kỳ hủy…
Dẫu là ai…Chúa gọi phải ra đi.

Cảm ơn Chúa – người Cha luôn thành tín
Dùng sắc hoa nhắc nhở mọi tấm lòng
Đừng tự nhủ: đời ta, ta tự chủ
Sống ngang tàng phủ nhận Đấng Hóa Công.

Vòng tay lại con cuối đầu ơn Chúa
Bao tháng ngày Ngài chăn dắt đời con
Nhiều tả tơi: hoa trắng, vàng, tím, đỏ…
Buổi ra vườn – thương Chúa bội phần hơn.

Phố Ngọc
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like