Tổng thống Trump đã công khai đức tin của mình vào hôm thứ Năm (6/2/2025), nói với những người tham dự Bữa Sáng Cầu Nguyện Toàn Quốc rằng mối quan hệ của ông với Chúa sâu sắc hơn kể từ khi ông sống sót sau một vụ ám sát. Những bình luận của Tổng thống Trump tại sự kiện hai đảng này mang tính cá nhân và hòa giải hơn bình thường, ông mong muốn đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có thể làm việc cùng nhau một lần nữa — và thậm chí có thể cùng nhau ăn chung một bữa.
“Chúng ta có thể hiệp một, thật không thể tin được. Điều này có thể khó xảy ra, nhưng nó nên xảy ra, và có thể xảy ra“, ông nói.
Tổng thống trump nhắc đến vụ ám sát vào tháng 7 khi viên đạn của một tay súng chỉ cách mạng sống của ông vài mi-li-mét.
“Biến cố đó đã thay đổi điều gì đó trong tôi. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi tin vào Chúa, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn sau chuyện đó. Có điều gì đó đã xảy ra“, ông nói trong tiếng vỗ tay.
“Nhưng sự kiện đó, giống như thảm kịch tuần trước“, ông nói về vụ tai nạn máy bay, “nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta phải tận dụng tối đa từng ngày mà chúng ta được sống.“
Ông cho biết vụ tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc sẽ dẫn đến việc cải thiện hệ thống kiểm soát không lưu.
Nhiều lần trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã kêu gọi đất nước quay trở lại với tôn giáo.
“Tôi thực sự tin rằng bạn không thể hạnh phúc nếu không có tôn giáo“, ông nói. “Nếu không có niềm tin, tôi thực sự không hiểu làm sao bạn có thể sống hạnh phúc. Vì vậy, hãy đưa tôn giáo trở lại. Hãy đưa Chúa trở lại cuộc sống của chúng ta.“
Nước Mỹ được thành lập trên các nguyên tắc tôn giáo, ông nói.
“Ngay từ những ngày đầu của nền cộng hòa, đức tin nơi Chúa luôn là nguồn sức mạnh tối thượng giữ cho trái tim của quốc gia chúng ta tiếp tục đập“, ông nói. “Chúng ta phải đưa tôn giáo trở lại và làm điều đó mạnh mẹ hơn bao giờ hết. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đã gặp phải trong khoảng thời gian khá dài vừa qua; chúng ta phải mời Chúa trở lại. … Ở mọi giai đoạn của câu chuyện nước Mỹ, đất nước chúng ta đã thu hút hy vọng, lòng can đảm và nguồn cảm hứng từ niềm tin của chúng ta vào Đấng Toàn Năng. Sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người yêu nước là sự hiểu biết rằng Chúa có một kế hoạch đặc biệt và một sứ mệnh vinh quang cho nước Mỹ, và kế hoạch đó sẽ được làm thành. Điều đó sẽ xảy ra. Tôi hy vọng nó sẽ xảy ra sớm. Và chính bàn tay của Ngài dẫn dắt chúng ta từng bước trên con đường này.“
Cuộc sống của những nhân vật lịch sử như George Washington, John Winthrop và Roger Williams “nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có đức tin nơi Chúa, Nước Mỹ sẽ không viết nên câu chuyện nào đáng giá.“
“Mọi công dân nên tự hào về di sản đặc biệt này“, Trump nói.
Với sự lắng nghe của các nhà lập pháp từ cả hai đảng, tổng thống đã khuyến khích những người có đức tin đoàn kết vì lợi ích chung.
“Nhiều người trong số các bạn rất sùng đạo, và tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta đã bị tổn thương rất nặng nề. Chúng ta rất đau lòng vì những gì COVID đã gây ra cho tôn giáo. Thực sự quá đau đớn. Mọi người không thể đến nhà thờ trong một thời gian dài, thậm chí là không thể ra ngoài. Họ đã phải trải qua một thời gian khó khăn, và tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai về điều đó, nhưng rất khó để nhóm lại.
“Chúng ta phải đặt đất nước lên hàng đầu, làm cho nước Mỹ mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn và đặc biệt hơn bao giờ hết, và chúng ta phải biến tôn giáo thành một yếu tố quan trọng hơn ngay bây giờ. Và nếu chúng ta làm được điều đó, công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Điều này hiệp nhất mọi người. Đưa mọi người lại gần nhau hơn. Đảng Dân chủ sẽ có thể lại ăn trưa và ăn tối chung với đảng Cộng hòa.“
Tổng thống Trump kể lại một câu chuyện từ thời thơ ấu khi ông nhìn thấy một nhà lập pháp Dân chủ thưởng thức bữa ăn với một người Cộng hòa. Ngày nay, ông nói, một khái niệm như vậy là điều “gây sốc, và không dám tin là có thể xảy ra.”
“Chúng ta thực sự phải đoàn kết lại. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đúng và điều gì sai, và sẽ có sự thỏa hiệp từ cả hai phía, nhưng chúng ta chỉ cần làm điều đúng đắn, và chúng ta phải đoàn kết lại“, ông nói.
Tổng thống thừa nhận rằng có một số vấn đề — như nam giới tham gia thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ — không dễ để thỏa hiệp. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng đen trắng rạch ròi như vậy.
Trong khi đó, ông Trump đã công bố kế hoạch xây dựng “Vườn quốc gia Anh hùng Hoa Kỳ”, một địa điểm lịch sử mới tại Washington, D.C., nơi sẽ tôn vinh những anh hùng trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là ý tưởng mà ông lần đầu công bố trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
“Chúng ta sẽ tôn vinh những anh hùng của mình, tôn vinh những con người vĩ đại nhất của đất nước chúng ta“, ông nói.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com