Home Quốc Tế Chúc Phước Cho Những Tấm Lòng Đói Khát Lời Chúa Tại Bulgaria

Chúc Phước Cho Những Tấm Lòng Đói Khát Lời Chúa Tại Bulgaria

by Cbn.com
30 đọc

Gần 100 triệu người vẫn chưa có Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Các chuyên gia biên dịch Kinh Thánh từ Hiệp hội Wycliffe đang nỗ lực để giảm con số đó xuống và họ đang tìm ra những cách sáng tạo để đẩy nhanh quá trình này ở nhiều khu vực trên thế giới. Một trong những nơi đó là Bulgaria.

Bulgaria nổi tiếng với lịch sử phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và sự pha trộn giữa văn hóa Đông – Tây. Đây cũng là nơi của những chuyện tình đẹp. Bạn có thể tìm thấy những câu chuyện đó ở vùng quê của nước này, như Tony & Inna Chinkov. Tony đến từ Bulgaria và Inna đến từ Ukraine. Họ gặp nhau ở trường đại học, kết hôn và hiện đang hầu việc Chúa.

Người Bulgaria tự nhận mình là người theo Chúa, nhưng không nhiều người trong số họ thực sự theo Chúa cách tận tụy, hiểu được điều Chúa thực sự muốn ở họ và ý nghĩa thực sự của việc đến nhà thờ và theo Chúa“, Inna nói với CBN News.

Lịch sử của Bulgaria bao gồm chế độ cộng sản từ khoảng năm 1946 đến năm 1989. Giai đoạn chính trị đó đã đẩy người Roma, thường được gọi là người Digan, vào các khu ổ chuột. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy bị khinh thường, chán nản và xa cách. Đó là một thực tế tồn tại ở nhiều tầng lớp ngày nay, rất lâu sau khi chủ nghĩa cộng sản kết thúc. Bạn có thể thấy điều này chỉ cách thủ đô quyến rũ của đất nước một quãng lái xe ngắn. Vẻ đẹp của Sofia chuyển dần sang bức tranh của sự nghèo đói.

Có khoảng 12.000 người sống ở một khu vực nghèo đói có tên là Risto Botev – nơi Tony Chinkov và vợ anh thành lập Hội Thánh Amazing Grace. Đây là một mục vụ có sứ mệnh mang Phúc Âm đến với tất cả những người sống ở đó.

Tôi không muốn trở thành một mục sư vì tôi đã thấy cách nhiều người đối xử với các mục sư người Roma và người Digan. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi phải thành thật với lòng mình. Tôi đã có rất nhiều thành kiến ​​khi có người nói, ‘Chúa đã phán với tôi thế này’ tôi sẽ nói, ‘lại nữa rồi.’ Nhưng điều đó đã xảy ra với tôi“, Tony nói với CBN News.

Tôi ngồi một mình trong xe trên đường trở về nhà. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói phía sau mình, ‘Tony, đừng quay lưng lại với dân Ta.’ Và tôi bắt đầu khóc, và tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong xe“, anh tiếp tục.

Hiện tại, Hội Thánh Amazing Grace đang kỷ niệm 6 năm ngày thành lập bằng cách hợp tác với Wycliffe Associates để phân phát Kinh Thánh cho trẻ em Roma. Các hộp quà được hoàn thiện với những bài học trong tiếng mẹ đẻ của các em là Yerli. Mark Roberts, cộng sự của Wycliffe, cho biết đây là điều quan trọng.

Nếu họ không thể đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của họ, làm sao tấm lòng họ có thể rung động với những lời như, ‘Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta.’ Làm sao họ biết được sự an ủi của Thi thiên. ‘Chúa là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì’“, anh chia sẻ với CBN News.

Chúng tôi đã đến thăm trung tâm của Bible Box tại Hội Thánh Amazing Grace. Các hộp quà được đóng gói với những nội dung mà trẻ em chắc chắn sẽ thích. Chúng bao gồm bút chì màu, bài học về lý do tại sao Kinh Thánh lại quan trọng, một dấu trang và một cuốn sách tô màu chứa đầy những câu chuyện trong Kinh Thánh.

Steve Martin, cộng sự của Wycliffe, rất hào hứng khi hợp tác với Hội Thánh Amazing Grace.

Một trong những điều tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng tôi ở Bulgaria là Mục Sư Tony. Mục Sư Tony có tấm lòng dành cho người Roma. Và tấm lòng của anh không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt sứ điệp của Đấng Christ cho họ mà còn truyền đạt lời Chúa cho họ. Và anh đã giúp chúng tôi có thể tiến xa hơn bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm với tư cách là một tổ chức, vì anh đã mở ra nhiều dự án dịch Kinh Thánh khác nhau“, Martin nói với CBN News.

Dự án dịch Kinh Thánh mới nhất của Wycliffe cũng là một phần trong lễ kỷ niệm sáu năm của Hội Thánh Amazing Grace. Tân Ước được dịch sang tiếng Yerli. Các thành viên của hội thánh đã dành hơn hai năm làm việc cùng nhau để hoàn thành bản dịch. Đối với Milan Milanou, một thành viên của hội thánh thì đây là điều khiến anh cảm thấy viên mãn.

Đây là những gì tôi làm cho dân tộc mình. Đây cũng là những gì tôi làm cho Chúa, và tôi cảm thấy thỏa lòng với tất cả quá trình này“, anh nói.

Đối với Tony và Inna, hội thánh là một câu chuyện tình yêu tràn ngập ân điển lạ lùng của Chúa.

Hầu hết anh chị em chúng tôi đều là người mới trong đức tin. Họ thực sự mới. Và tính từ lễ báp-têm bằng nước mà chúng tôi đã thực hiện vào năm ngoái, kể từ đầu năm nay, chúng tôi thấy rằng những người này chưa là thành viên của bất kỳ hội thánh nào. Và đây thực sự là những tín đồ mới. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi thấy cách Chúa làm việc. Thật tuyệt vời,” Inna nói với CBN News.

Đó là gia đình của tôi. Tony và tôi có gia đình của mình là các con của chúng tôi, nhưng tôi không thể tách biệt gia đình của mình với gia đình hội thánh. Chúng tôi là một gia đình lớn. Dân sự của chúng tôi, những người mới đến. Mỗi khi chúng tôi có một người mới, họ trở thành gia đình. Một gia đình thực sự,” cô chia sẻ.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like