Quê hương tôi miền Bắc làng quan họ
Văn Nghệ
Xưa xưa.. lắm ngày xưa tôi nhớ
Những mùa xuân vụn vỡ trôi đi
Rồi chiến tranh tàn phá những gì!
Xuân chiến loạn..mùa thi đổ vỡ
Đã qua rồi, trăn trở chia ly!
Xuân thái bình Chúa xuân ngự trị
Mộng yêu đương đang tuổi xuân thì
Chúa cho tôi mùa xuân năm ấy!
Rồi lần lượt đời xuân để lại
Một khoảng trời ký ức xuân qua
Cảm tạ Chúa Ngài là tất cả
Trọn đời tôi..cảm tác ca thi
Nửa thế kỷ xuân đã trôi đi
Đôi mái đầu điểm bạc còn gì..?
Nhưng ôn lại, tình Chúa khắc ghi
Chữ tín trung- trung tín làm đầu
Dù thời gian dàn trải..thuẫn mâu..!
Dẫu cuộc sống còn nhiều lam lũ
Nhưng ơn lành không thể quên đâu
Đấng thành tín-tình Chúa nhiệm mầu
Nhớ mùa xuân lòng tạc ơn sâu
Cho tôi sống những ngày xuân nhật
Đây nước trời lòng người trên đất
Chúa bình an-lẽ thật đời ta.
Ký ức xưa dẫu có nhạt nhòa
Dù tuổi đời chồng chất..bôn ba..!
Nghĩ đến Chúa lòng ta hạnh phúc.
Làm thơ xuân chúc tụng Chúa xuân
Xuân 2013
Hồ Thi Thơ – HT.BÁP-TÍT QUẢNG NAM
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Nắng bâng khuâng với hy vọng bao điều
Niềm cảm xúc Chúa tình yêu giáng hạ
Con đi giữa mùa xuân màu nắng lạ
Chuông giáo đường từng tiếng mãi ngân xa
Một mùa xuân với muôn vạn loài hoa
Ngàn cánh bướm ru tình ca trong gió
Ngài chợt đến khi lòng con bỏ ngỏ
Biến khô cằn thành đồng cỏ xanh trong
Hạ – Thu – Đông xoay vòng theo năm tháng
Miên viễn Xuân sung mãn ở trong Ngài
Cảm Tạ Chúa Đấng nắm giữ tương lai!
Mùa xuân gọi con yêu Ngài tha thiết…!
Nhưng Chúa ôi trần gian đang ly biệt
Xuân trong xuân mà không thấy Chúa xuân
Vì nhân thế đang trầm luân bể tội
Bỏ con Trời đã đền tội cứu ta…
Vẫn ngoài kia dập dìu tà áo mới
Khói hương trầm vời vợi đón xuân lai
Pháo vẫn nổ sao tiếng lòng se lại?
Vì Chúa xuân đâu đóng trại quanh mình
Con nguyện cầu với Cứu Chúa Thánh Linh
Mùa xuân đến ban chúng sinh hạnh phúc.
Nói sao hết biết bao điều thúc giục
Đưa linh hồn về đầu phục Chúa xuân
Đời còn dài gian truân còn nặng gánh
Lòng hỏi lòng có phước hạnh nào hơn..?
Ngày xuân ơi trỗi dậy với cung đờn
Vì nhân thế đang trong cơn tuyệt vọng
Bài ca thánh năm xưa bừng sống động
Rồi ngân theo âm hưởng mấy lời ca:
“Ngày vui hơn hết – ngày tôi tin Chúa
Tôn Giêxu Christ là Cứu Chúa mình
Ngày vui vẻ, ngày sung sướng
Khi Chúa cứu tôi sạch sẽ mọi đường”.
XUÂN HỒ
HỘI THÁNH BÁP TÍT QUẢNG NAM
Xuân 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Chúa bỏ ngai vàng, đến thế gian
Mùa đông năm ấy, chốn cơ hàn
Sinh nơi máng cỏ, rét tim gan
Chúa đến tìm con, tiếng dịu dàng
Ta yêu con lắm, quản gian nan
Ta đến tìm con, con có biết
Gục đầu thổn thức, con nguyện cầu
Đời con không Chúa, biết về đâu?
Cảm tạ tình yêu, Chúa nhiệm màu
Xuống đời đen tối, treo thân báu
Huyết đỗ tuông tràn, cứu tha nhân
Dâng trọn đời con, con dâng Chúa
Lòng này muôn thuở, Chúa là vua
GIÁNG SINH: 2012
HỘI THÁNH BAP- TÍT, QUẢNG NAM
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Sưu cao, thuế nặng ngày mai
Hồn nhiên trong trắng Nhi Hài cười tươi.
Bên quán trọ mấy người sưởi ấm
Lò bánh mì tỏa đậm hương thơm
Còn đây máng cỏ cô đơn
Mari, Giôsep tủi hờn – mừng vui
Con chiên nhỏ bùi ngùi cảm động
Dáng hiền lành lệ đọng vành mi
Bên chân mẹ nó thầm thì
“Khổ thân con trẻ sinh gì đêm nay!”
Từ trên cao Thiên đài chúc tụng
Thiên binh cùng Thiên sứ hòa thanh
Này ta báo một Tin Lành
Vui mừng dưới thế sáng danh Con Trời
Con trẻ đó – Ngôi Lời nhập thể
Cứu tội người khỏi bể trầm luân
Giáng sinh trong cảnh gian truân
Không chăn không gối chỉ chuồng chiên thôi
Con trẻ đó sẽ ngồi bên hữu
Đức Chúa Trời thần hựu yêu thương
Đêm nay cảnh khó cùng đường
Mari hồi tưởng chặng đường đã qua
Giêxu chính món quà Thượng Đế
Mượn thân hình nhục thể sinh ra
Từ đây có Chúa dân ta
Nhận ơn cứu độ loan ra tin mừng
Hai nghìn năm Kinh Thánh dẫn trưng
Bạn hãy nhận Tin Mừng cứu rỗi
Về đây quỳ gối ăn năn
Mở lòng Chúa ngự chỉ bằng lòng tin
Ai đó hỡi cầu xin hạnh phúc
Giáng sinh về thúc giục hồi lai
Xung quanh máng cỏ ngày xưa
Tình thương phủ lút hỡi ai lạnh lùng.?
Giáng sinh 2012
Xuân Hồ – HT Báp-tít – Quảng Nam
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Con là chi ?
Sao Ngài yêu con quá !
Kẻ tội đồ, thứ phản loạn, xấu xa
Kẻ vong ơn bội nghĩa…
Vậy mà…
Ngài dung thứ, yêu thương … cứu vớt.
Ngài ban Chúa Con xuống cõi đời ô tội
Sống lầm than, chết đau đớn tột cùng
Chịu roi đòn, gánh bệnh tật thế nhân
Đổ huyết báu, thứ tha muôn tội lỗi.
Bỡi sự chết, Ngài thắng hơn chúa quỷ
Ban quyền năng cho những kẻ tin Ngài
Danh Jesus thắng hơn cả ác ma,
Thắng hơn cả đói nghèo và bệnh tật.
Cha Thánh ơi ! Tình Ngài cao vời vợi
Tâm trí con người quá hạn hữu mong manh
Ngôn ngữ con người là tín hiệu… Chúa ơi !
Sao hiểu, tả được tình yêu của Chúa ?
Con chỉ biết cúi đầu tạ tội
Lòng tri ân, tim thổn thức…nghẹn ngào
Dâng lên Ngài lời thống hối ăn năn
Xin Cha thánh yêu thương vui lòng nhận !
Xin Cha thánh yêu thương vui lòng nhận
Bài thi ca, con được viết dâng Ngài
Bản tình ca, con hát ngợi khen Cha
Và dâng cả cuộc đời con cho Chúa.
Tô Lời
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Sứ thần rao đem đến Tin Lành
Một con trẻ thiên tử hạ sanh (1)
“Đừng sợ chi trời xanh Chúa rạng
Đất yên bình phước hạnh ân ban” (2) …
Họ đến nơi chiêm ngưỡng vội vàng
Một con trẻ trong ràng máng cỏ
Cùng Mari – Giôsép trong hang
Thật chuyện lại nghe càng làm lạ (3)
Bên đông phương bác sĩ ngàn xa
Vượt trùng dương rời nhà tìm Chúa
Đây tấm lòng của báu hiến dâng (4)
Quỳ lạy Chúa thần nhân giáng hạ
Hai nghìn năm thánh sử vang ra…
Non nước mình khúc hát hiền hòa
Bản thần ca lòng ta cảm tác
Lời thơ yêu – tiếng nhạc nô-ên
Lòng nhủ lòng đừng quên ơn Chúa
Lợi – danh – quyền chuộc mua cám dỗ
Ắt Chúa buồn đau khổ tâm can
Mở lòng đơn Chúa ngự ngập tràn
Giáng sinh về giai điệu ngân vang…
Con chiêm nghiệm thiên đàng tại thế
Báo Tin Lành cho bao thế hệ
Nhận ơn hồng – ân huệ thiên ban.
Đêm nay đây khắp đất rộn ràng
Rộn lòng con cưu mang tình Chúa
Ai mê đắm trong vòng nhân loại
Dậy mà đi Chúa gọi bạn ơi!
Hướng tương lai cuộc đời ý nghĩa
Một giáng sinh ấm áp gọi kìa:
Đông hết lạnh sẻ chia cùng bạn
Trong tay Chúa lòng thấy vững an
* (1) Luca 2 : 11
(2)Lu ca 2 : 12
(3) Lu ca 2: 13-19
(4) Mathiơ 2: 9 – 11
Hồ Xuân Được – Giáng sinh 2012
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Lất phất mưa bay, lưng đồi trắng xóa, trời cuối đông, gió se lạnh lại về. Hoa sầu đông tim tím rắc ngỏ quê, hương hăng hắc nồng nàn theo làn gió. Chuyến xe chiều về đâu vội vã cho lòng con thổn thức nhớ ngày nào. Cuộc sống bon chen nghiệt ngã chợ đời. Bớt một thêm hai, cò kè mặc cả. Thế thái nhân tình bạc bẽo như vôi. Sống chết mặc ai miễn mình được lợi. Đời dối gian con, con gian dối lại đời. Có trả có vay, nợ đời vẫn thế. Tìm đâu ra lòng nhân ái trên đời?
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như con hổ say mồi còn biết sợ ai, con lao vào canh bạc đỏ đen mong một ngày thời đỏ. Nhưng thôi rồi! Con lại bị trắng tay, bởi bạc lận cờ gian, thường vẫn vậy mà. Bè bạn hôm qua chén thù chén tạc, nửa tỉnh nửa say bao lời tâng bốc, giờ bặt tăm hơi, chẳng thấy đứa nào. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa…thói đời vẫn thế. Bài học ngày thơ, giờ thấm thía cuộc đời…
Thất bại chán chường, rã rời thân thể, con biết về đâu giữa đêm tối cuộc đời? Thất thểu lang thang, tâm thần bất định. Đôi mắt vô hồn nhìn cõi hư vô. Ôi tương lai mịt mờ thăm thẳm. Thần chết mỉm cười chờ đón bước chân con.
Cảm tạ Chúa yêu thương! Tình Ngài ly kì quá! Sao Ngài lại yêu con – kẻ gian dối cùng đường. Ngài đến tìm con giữa bể tội chơi vơi và bồng ẳm con về trong nhà Chúa. Ngài an ủi, vút ve, nâng niu, âu yếm và ấp yêu con trong tay Chúa ấm nồng.
Và giờ đây… như đứa trẻ thơ hồn nhiên bi bô nói cười trong vòng tay của mẹ rồi lại thả hồn vào giấc ngủ bình yên, trong mơ còn thơm lừng mùi hương sữa, con dựa đầu vào ngực Chúa yêu thương, lòng tràn ngập bình an, thỏa vui ngây ngất, quên hết mọi ưu phiền sầu khổ cõi nhân gian.
Nô-ên về, lòng con nhớ Chúa xưa. Quá yêu con, Ngài lâm trần giữa đêm băng giá, máng cỏ tồi tàn, chuồng chiên hèn hạ. Con của Đức Chúa Trời sao lại phải lầm than? Con hiểu rồi, hỡi Chúa kính yêu ơi! Bởi máng cỏ chuồng chiên nghèo nàn, dân dã mà quyền quý, cùng đinh đều đến được với Ngài.
Cuộc đời con nhờ được Chúa tái sinh, bao dối gian, hận thù tan biến hết. Nay, con biết yêu người thù nghich và cầu thay cho những kẻ hại mình, con biết vì Danh Chúa quyết hi sinh những lợi lộc bọt bèo nơi trần thế. Tạ ơn Chúa, Đấng toàn năng cao cả, tình yêu của Ngài sâu rộng quá mênh mông… Ngài ban cho con Danh Cứu Chúa Jesus. Nhờ Danh ấy con thành con Thiên Chúa, nhờ Danh ấy, con thắng hơn bệnh tật, thắng tà linh, thắng sự chết, đói nghèo. Bởi thương con, Chúa đã gánh thay rồi. Ôi Danh Chúa! Danh Toàn Năng vô đối.
Lời Tô – Mùa đông 2012
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Con yêu những khúc Thánh ThiNhẹ nhàng lời mẹ thầm thì ru conNgọt ngào hơn cả mật ongQuý hơn, hơn cả vàng ròng mẹ ơi !Khi xưa từ thuở nằm nôiThánh thi mẹ hát …à ơi …trưa nồngBây giờ con đã lớn khônĐường trần, Lời Chúa vẫn còn bên taiVượt qua gian khổ chông gaiTruông dài, bãi rậm, trần ai, dặm trườngTrong vòng tay Chúa yêu thươngNâng niu, bồng bế…dặm trường con quaQuyền năng sức mạnh lời ChaGiúp con thắng cả phong ba bão bùngQuyền năng của Chúa Thánh LinhGiúp con vượt thắng tà linh mỗi ngàyDanh Jesus Christ quý thay!Bệnh tật, sự chết lui ngay tức thìHuyết Ngài huyền nhiệm diệu kìBảo vệ con khỏi hiểm nguy mỗi ngàyÔi ! Lời của Chúa quý thay !Lẽ thật giải cứu, buông tha con rồiĐường trân hạnh phúc thảnh thơiMai về Thiên Quốc đời đời hoan ca.Cảm ơn tình Chúa bao laCảm ơn lòng mẹ thiết tha muôn đời.
Lời Tô
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Trên linh trình xin Chúa dẫn đưa
Ngày nắng vui hay đêm mưa buồn khổ
Vẫn ngợi ca quyền tể trị Ba Ngôi
Thêm đức tin thêm lòng kính sợ Chúa
Trọng nể nhau theo luật yêu thương
Dẫu khó nghèo hay thịnh vượng hanh thông
Khi ốm đau hay khỏe mạnh một lòng
Đối đãi nhau cách nhân từ thương xót
Giữ Lời Ngài như mực thước Chúa ban
Đem ánh sáng soi nơi tăm tối
Cả họ hàng lối xóm đường đi
Không nghi kỵ dối gian hay sai trái
Quyết một lòng chung thủy thủy chung
Rạng danh Ngài và hạnh phúc trăm năm
Nguyên – Châu
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com