Nhưng trên hết ta đi tìm nước Chúa
Ai công bình ngoài Thiên Chúa Chí cao
Trông mong chi, để tuổi trẻ phí hoài!
Đợi định mệnh làm mệt nhoài ước vọng
Đức Chúa Trời là cội nguồn sự sống
Giê xu Christ là Đấng Thống khổ nhân
Va vinh hiển vô ngần thuộc về Chúa
Thì thuận tiện, hiện nay Ngài kêu gọi…
Chắc đức tin, Chúa đòi hỏi hàng đầu
Được cứu rỗi không đâu ngoài Thiên Chúa!
Sức con người tội lỗi làm băng hoại
Mới trong Ngài, duy có Chúa Giê-xu
Cất cánh bay, vượt thung lũng mây mù
Cánh tin cậy – vâng lời nâng viễn du
Bay lên tận tầng mây trời trú ngụ
Cao chót vót trên núi cao quyến rũ
Như anh hùng làm chủ Olimpia
Chim không mỏi vì có Giê-hô-va
Ưng tuyệt diệu trong nhà Cha sung mãn
Chạy tốt lành không mệt mỏi đường xa
Mà đến đích, không đánh gió bá vơ…
Không nhìn tả, hữu hững hờ đức tin
Mệt có Chúa thêm ơn mà tiếp bước…
Nhọc nhằn rồi ta hưởng phước thảnh thơi
Đi đây đó, rao truyền ơn cứu rỗi
Mà trong lòng thấy hạnh phúc nhân đôi
Không oán than, không lo lắng bồi hồi!
Mòn sỏi đá…băng đồi rao danh Chúa
Mỏi đôi chân…theo tiếng gọi tình yêu…
Yêu nhiều làm việc Chúa nhiều…
Chúa thêm sức mới bấy nhiêu thỏa lòng
Bay cao…cao mãi…thong dong…
Chạy hoài…đi mãi…lo xong việc Ngài
Bài thơ con viết dông dài…
Vì con yêu Chúa…chắc Ngài hiểu con!
Dẫu cho sông cạn đá mòn…
Tình con yêu Chúa…sắt son không dời!
Ngày mai chung kết cõi đời
Về miền Thiên Quốc đời đời nghỉ an
Hôm nay dưới thế ngày vàng…
Chúa thêm sức mới báo loan Tin Lành.
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com