Hàng trăm bạn trẻ khao khát Chúa đã lấp kín sân vận động bóng bầu dục ở Denham, Louisiana để lắng nghe sứ điệp Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ.
Sự kiện truyền giảng mang tên GO TELL AMERICA do một nhóm các Hội Thánh địa phương cùng với Liên đoàn Báp-tít miền Đông Louisiana tổ chức, phối hợp với nhà truyền giảng Rick Gage, người sáng lập mục vụ GO TELL tại Duluth, bang Georgia.
Các lãnh đạo trong liên đoàn cho biết họ cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong việc tiếp cận những người bên ngoài nhà thờ truyền thống.
“Việc chuẩn bị cho chiến dịch truyền giảng này đòi hỏi rất nhiều công sức, và Đức Chúa Trời đã vượt qua ranh giới giáo phái trong giáo hạt của chúng tôi để hiệp nhất Hội Thánh Ngài trong sứ mạng này,” Mục-sư Leo Miller của Hội Thánh First Baptist Denham Springs chia sẻ với tờ Baptist Message.
“Chúng tôi đã đồng lòng hiệp nhất trong sứ mạng tìm kiếm những người hư mất tại giáo hạt của mình, bằng cách gác lại mọi khác biệt chính trị và thần học. Chúng tôi cùng chung niềm tin rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ Chúa Giê-xu và Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối cao. Thật vui mừng biết bao khi được cùng nhau cầu nguyện, phục vụ, và chia sẻ Phúc Âm vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ,” ông nói thêm.
Gần 500 người đã được huy động để tổ chức sự kiện, và thêm 500 người khác được giao nhiệm vụ cầu nguyện cho chương trình.
Mục sư Miller cho biết các Hội Thánh đã cùng nhau phát túi tài liệu treo cửa đến hơn 45.000 hộ gia đình trong khu vực. Mỗi túi gồm một truyền đạo đơn, đĩa DVD phim Chúa Giê-xu, và tờ rơi giới thiệu chương trình.
Thông tin về sự kiện nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng trăm người đổ về sân vận động của Trường Trung học Denham Springs từ ngày 16 đến 19 tháng 3.
Chiến dịch GO TELL AMERICA quy tụ nhiều diễn giả đáng chú ý, trong đó có Al Robertson, con trai cả của Phil và Kay Robertson từ chương trình truyền hình Duck Dynasty; Garrett Nussmeier, tiền vệ đội bóng bầu dục LSU; Adrian Despres, cựu tuyên úy đội bóng Đại học South Carolina, hiện là diễn giả của Forge Ministries, cùng nhiều người khác.
Trong một chương trình bên lề, Rick Gage và Freeman đã chia sẻ với khoảng 8.000 người tại 11 trường học địa phương thông qua một buổi hội thảo phát triển nhân cách mang tên “On Track” (Đi Đúng Hướng).
Kết thúc chiến dịch truyền giảng kéo dài bốn ngày, 1.136 người đã đưa ra quyết định tin nhận Đấng Christ, trong đó có 602 người lần đầu tiên tiếp nhận Chúa Giê-xu, theo lời Chris Palmer, Giám đốc mục vụ truyền giáo của GO TELL chia sẻ với Baptist Message.
“Đây thật sự là một sự vận hành lớn lao của Đức Chúa Trời. Cả khu vực như đã sẵn sàng cho một mùa gặt thuộc linh,” Gage chia sẻ sau sự kiện. “Chúng tôi đang chứng kiến những làn sóng phấn hưng nhỏ xuất hiện khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là trong vòng thế hệ trẻ.”
Gage cho biết ông tổ chức những chiến dịch như thế này vì mọi người đều cần có cơ hội được nghe Phúc Âm.
“Chưa bao giờ nhu cầu và sự cấp bách trong việc rao giảng Tin Lành cho những người chưa được cứu lại lớn như bây giờ,” ông nói với kênh AN17-TV. “Đời sống thì ngắn ngủi. Tương lai thì không chắc chắn. Cái chết là điều chắc chắn. Và Đấng Christ có thể đến bất cứ lúc nào.”
“Điều cuối cùng mà Đấng Christ truyền dạy các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên chính là truyền bá Phúc Âm ra toàn thế giới,” Gage chia sẻ. “Mệnh lệnh ấy không chỉ còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, mà chúng tôi tin rằng nó vẫn phải là mục tiêu hàng đầu của chúng ta trong thế kỷ 21, giống như đã từng như vậy trong thế kỷ đầu tiên.”
Chiến dịch truyền giáo đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng, kể cả với các lãnh đạo Hội Thánh địa phương.
“Thật tuyệt vời khi chứng kiến hàng trăm bạn trẻ tiến lên phía trước,” Mike Fielding, mục sư thanh niên của Hội Thánh Live Oak Baptist tại Denham Springs, đồng chủ tịch ban thanh thiếu niên chia sẻ. “Tim tôi như muốn vỡ òa khi tận mắt nhìn thấy những tấm lòng đầu phục Đức Chúa Trời, Đấng đã hy sinh chính Con Một Ngài vì tình yêu dành cho từng bạn trẻ ấy. Tới giờ tôi vẫn còn xúc động.”
Palmer chia sẻ với Baptist Message rằng thành công của sự kiện là kết quả từ sự hiệp nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiều Hội Thánh trong vùng.
“Đây thật sự là Thân Thể Đấng Christ cùng làm việc, gieo hạt giống và giờ thì chúng ta đang gặt hái,” ông nói. “Chúa Giê-xu từng nói: ‘Mùa gặt thì thật trúng.’ Chúng tôi đến để rao truyền sứ điệp hy vọng và bình an qua Chúa Giê-xu và tấm lòng người nghe đã sẵn sàng để đón nhận.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com