Cuộc đời diễn xuất của Cameron Arnett là một vở kịch với hai hồi.
“Nghề diễn xuất đã chọn tôi – không chỉ một mà đến hai lần, ở hai thời điểm khác nhau,” Arnett chia sẻ với CBN News.
Khi lần đầu đặt chân đến Hollywood, ngôi sao năm nay 63 tuổi vẫn chưa biết Chúa. Thực ra, ông còn chẳng mặn mà gì với diễn xuất; Arnett khi ấy đang học chương trình dự bị y và luật, dự định trở thành bác sĩ tim mạch. Việc đến với kinh đô điện ảnh hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, ông nhanh chóng bị sức hút của hào quang nơi đây cuốn vào. Say mê tiền tài và danh vọng, Arnett bắt đầu nhận các vai phụ trong những series truyền hình như Star Trek: The Next Generation và Miami Vice, cũng như đóng phim truyền hình.
Nhưng rồi, giữa vòng xoáy ấy, ông trải qua một cơn thức tỉnh thuộc linh.
Sau khi quay xong một bộ phim ở Toronto và trở về Los Angeles, Arnett chuẩn bị ký hợp đồng tham gia một vai diễn trong loạt phim truyền hình mới – nhưng lúc này, bên trong ông đã có điều gì đó thay đổi.
“Tôi sắp sửa đặt bút ký hợp đồng thì họ nói, ‘À, nhân tiện, chúng tôi muốn Cameron thực hiện một cảnh bán khỏa thân,’” Arnett kể lại. “Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã tin Chúa. Tôi nói, ‘Tôi không thể làm điều đó. Nó đi ngược lại với niềm tin, với Đức Chúa Trời của tôi, và những gì tôi tin.’”
Hãng phim đề nghị một phương án thay thế: dùng người đóng thế cho cảnh đó. Ban đầu Arnett nghĩ rằng điều này sẽ giải quyết được khúc mắc trong lương tâm mình. Nhưng không. Điều đó chỉ càng làm ông thêm phân vân – và khiến ông phải trả giá đắt.
“Tôi chuẩn bị ký lại thì cảm nhận rất rõ Đức Thánh Linh chạm vào vai mình và phán, ‘Con phải tránh xa mọi hình thức gian ác,’ vì người ta vẫn sẽ tưởng rằng đó là con,” ông kể, liên hệ đến 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22-24.
“Vậy là tôi từ chối. Và khi tôi buông bỏ mọi thứ – thì mọi người cũng buông bỏ tôi. Tôi mất tất cả, mất mọi mối quan hệ, mất đại diện, mất mọi cơ hội, và bị bỏ lại một mình ở California, không biết phải làm gì tiếp theo.”
“Nhưng Đức Chúa Trời đã có kế hoạch. Ngài đã để cho tất cả những gì tôi từng vun đắp tan rã – để Ngài có thể ban cho tôi điều tốt đẹp hơn, theo ý muốn của Ngài,” ông chia sẻ tiếp. “Đó là nơi tôi tìm lại chính mình – sau khi rời khỏi Hollywood, chọn con đường ngược lại với ánh hào quang – và đặt Đấng Christ làm trung tâm. Chính trong trung tâm đó, tôi tìm lại được chính mình.”
Dù Arnett nói rằng ông “rời khỏi Hollywood,” điều ông thực sự rời bỏ là sự lôi cuốn của một Hollywood trần tục – để đổi lấy một sự nghiệp điện ảnh mang bản chất Kinh Thánh: sống giữa Hollywood nhưng không thuộc về nó.
Đã từng dừng diễn xuất để làm Mục sư tại Atlanta trong nhiều năm, Arnett vẫn tin rằng có giá trị khi bước vào những nơi tối tăm – kể cả làng điện ảnh – để rao ra ánh sáng của Phúc Âm. Nhưng lần thứ hai quay lại ngành làm phim, ông mang một tâm thế hoàn toàn khác.
“Giữa lúc đang chăn bầy, Đức Chúa Trời lại chọn tôi… để quay trở lại với ngành điện ảnh, nhưng từ một góc độ Cơ Đốc,” ông nói. “Và từ đó đến nay, mọi việc xảy ra đều là điều kỳ diệu – từng bước đi đều là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.”
Trong vòng 11 năm, Arnett đã tham gia hơn 50 bộ phim và 7 chương trình truyền hình – tất cả đều xoay quanh các chủ đề đức tin.
Hiện đang góp mặt trong những bộ phim như The Forge và Faith of Angels, ông nói rằng mình “biết chắc” Chúa kêu gọi mình trở lại Hollywood – lần này là với tư cách một người đặt Đấng Christ làm trung tâm.
“Cả thế gian này đã quá tối tăm đến mức Đức Chúa Trời phải sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến,” Arnett nói. “Nếu không có Ngài, chúng ta vẫn mãi ở trong bóng tối đó. Chúng ta không thể vứt bỏ bất kỳ ai. Chúng ta được cứu chuộc để trở nên người mang sự cứu chuộc đến cho người khác. Môn đồ hóa là đem Đấng Christ vào những nơi tối tăm.”
Ông nói thêm: “Gạt bỏ Hollywood để họ tự sinh tự diệt không phải là sự khôn ngoan, không phải từ Đức Chúa Trời, không dựa trên Kinh Thánh, và không phải là tinh thần của Phúc Âm.”
Giờ đây, chuyên đóng phim phục vụ khán giả Cơ Đốc, Arnett mong muốn mỗi bộ phim ông tham gia đều gửi đến người xem một thông điệp: “Đức Chúa Trời yêu bạn và Ngài là Đấng khiến chúng ta nên thánh.”
“Không thể nào bước vào sự hiện diện của một Đức Chúa Trời thánh khiết mà không chịu thay đổi,” ông giải thích. “Sẽ không thể đến gần Đấng là sự cứu rỗi mà lại không được biến đổi, hoặc không cần phải biến đổi, hay không phải vươn lên tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Nghĩ như vậy là không hiểu đúng về mối quan hệ, không hiểu Ngài là ai, và chúng ta là ai. Chúng ta là con người sa ngã – và không có Ngài, chúng ta chẳng là gì cả.”
“Tôi mong Hội Thánh khi xem những bộ phim của tôi sẽ cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta tha thiết – nếu tôi có thể dùng từ đó. Ngài muốn điều tốt nhất cho con dân Ngài, và Ngài muốn làm điều tốt nhất trong và qua đời sống chúng ta.”
“Tôi ước ao mọi người có thể nói rằng: ‘Wow, Đức Chúa Trời yêu tôi đến mức Ngài lại tìm thêm một cách nữa để bày tỏ tình yêu ấy cho tôi, để tôi được hít thở chính Ngài,’ và hy vọng điều đó sẽ khiến chúng ta được biến đổi theo hình ảnh và bản chất của Ngài. Vì thế giới này cần sự cứu rỗi – và sự cứu rỗi ấy đến thông qua Hội Thánh rao giảng về Đấng Christ.”
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com