Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi-thiên 56:8)
Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. (Ma-thi-ơ 10:30)
Ta thường nghĩ Chúa trên cao,
Ngài đếm thiên thể, trăng sao bầu trời. (1)
Ngân hà định vị mỗi nơi,
Chúa đếm, bảo vệ bởi lời quyền năng.
Trần thế nhiều việc nhỏ nhen,
Chúa không chú ý chẳng hằng quan tâm.
Nhưng không, ta đã nghĩ lầm,
Thương yêu, Ngài đếm, để tâm từng người.
Chúa đếm tóc trên đầu tôi, (2)
Biết bao nhiêu sợi, biết thời trắng đen.
Biết khi sầu muộn băn khoăn,
Biết khi tóc bạc, khi hằng rụng rơi.
Chúa đếm bước đi trong đời, (3)
Khi ta leo núi, khi thời lặn sâu.
Khi vui tươi, lúc buồn rầu,
Giàu sang chức tước, lo âu nghèo nàn.
Chúa đếm các ngày trần gian, (4)
Chúa biên vào sổ thời gian sống còn.
Mở ra cơ hội tuyệt luân,
Tin nhân Cứu Chúa, làm công dân trời.
Chúa ban Linh lực tuyệt vời,
Quyền năng đắc thắng, sống đời thành công.
Bước trên sàng sảy gai chông,
Hoàn thành mục đích ở trong Linh quyền.
Cuộc đời dù có truân chuyên,
Chúa luôn dìu đắt, dạy khuyên, ẵm bồng.
Chờ nghe kèn thổi trên không,
Mừng vui đón Chúa ở trong mây trời. (5)
THANH HỮU
Tháng 4 năm 2025
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
________________________________
(1) Thi-thiên 147:4.
(2) . Ma-thi-ơ 10:30.
(3) Gióp 14:16.
(4) Thi-thiên 139:16.
(5) Ma-thi-ơ 24:30