“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.” (Ga-la-ti 6:1 BTT)
Tất cả mọi người trong cuộc sống của bạn sẽ làm bạn thất vọng tại một điểm nào đó. Tại sao? Bởi vì không ai là hoàn hảo!
Vậy làm thế nào để bạn đối phó với những người làm cho bạn thất vọng? Tình yêu phản ứng thế nào khi người khác khiến chúng ta thất vọng?
Kinh Thánh dạy trong Ga-la-ti 6:1 “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng” (BTT).
Sự đáp ứng một cách yêu thương đối với những người làm bạn thất vọng là phải dịu dàng, không phán xét.
Làm thế nào để bạn nói chuyện cương trực với người một cách nhẹ nhàng? Làm thế nào để bạn đối đầu với những người bạn yêu khi bạn nhìn thấy họ đang làm một cái gì đó họ không nên làm? Kinh Thánh dạy chúng ta làm điều đó một cách nhẹ nhàng và tôn trọng, không gay gắt, thô lỗ hoặc bần tiện.
Dưới đây là một phương trình nhỏ để ghi nhớ: Đúng + Thô lỗ = Sai.
Bạn cho mình là đúng, điều đó không quan trọng. Nếu bạn thô lỗ về điều đúng của bạn, không ai sẽ quan tâm đến những gì bạn muốn nói. Họ chỉ lo phòng thủ thôi! Vì vậy, bạn nên trả lời một cách nhẹ nhàng và yêu thương nếu bạn muốn cho những người đã làm bạn thất vọng nghe bạn.
Châm ngôn 15:4 nói rằng: “Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần” (BTT).
Chúng ta luôn luôn có một sự lựa chọn cách chúng ta nói chuyện với người khác như thế nào – đặc biệt là con cái của chúng ta. Bạn có biết được những lời gây tổn thương có thể khiến một đứa trẻ bị thương tích sâu đến mức nào không? Bạn có thể để lại vết sẹo cho chúng nó trong nhiều năm. Nhưng Kinh Thánh nói rằng những lời tử tế là những từ sẽ chữa lành và giúp đỡ. Vì vậy, khi con cái của bạn bị lầm lỗi, đừng nôn nóng phản ứng với chúng bằng cách tuôn xối xả bất kỳ điều gì bạn suy nghĩ về chúng trong lúc đó. Cho chúng nó cái nhìn về những điều tốt nhất có thể xảy ra được! Hãy nói lời của sự sống, lành mạnh và hy vọng cho chúng nó, không phải lời nói khắc nghiệt của sự phán đoán. Hãy nhẹ nhàng.
Trong hôn nhân của chúng ta cũng vậy. Có thể tránh được bao nhiêu nan đề hôn nhân nếu chúng ta chỉ chờ đợi một nhịp và dùng những từ ngữ nhẹ nhàng và tử tế, không khắc nghiệt hay thù hằn? Chúng ta cần phải học cách nhường nhịn nhau và đối xử tử tế và dịu dàng trong lời nói và phản ứng của chúng ta.
Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com