Điều đáng khích lệ qua chương trình chính là tấm lòng yêu mến Chúa của các em thiếu nhi trong hội thánh. Các em cũng có cơ hội học tập công tác hầu việc Chúa, các em đã cùng nhau đi ra, tự tay mình gởi 400 thư mời đến bạn hữu cùng trang lứa, có khoảng 300 em và phụ huynh đến tham dự.
Mở đầu chương trình, anh Đăng Khoa đã cùng giao lưu với các em bằng những động tác vui nhộn, ngộ nghĩnh khiến cho các em rất thích thú.
Sau lời cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa của MsNc. Nguyễn Hải Bằng, Quản nhiệm Hội Thánh, Cô Thảo Thơ với lời dẫn mang phong cách kể chuyện sâu lắng cũng đem lại cho các em dễ hiểu nội dung, do có sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng nên các tiết mục được Chúa ban phước, đặc biết là tiết mục múa “Tiếng Yêu Thương” và vở kịch “Người con trai hoang đàng” đã để lại trong tâm hồn trẻ thơ về hình ảnh của một Đức Chúa Giê xu nhân từ yêu thương.
Với chủ đề Ai Yêu Em Nhất, Truyền đạo Võ Quang Nhật giới thiệu Đức Chúa Giê xu bằng phương pháp hỏi và trả lời rất sinh động nên các em rất dễ hiểu, dễ nhớ.
Tạ ơn Chúa, sau lời mời gọi của phu nhân MsNc. Nguyễn Văn Bảo, 68 em với nụ cười hồn nhiên tự nguyện tiến lên tin nhận Chúa, cầu xin quý tín hữu thêm lời cầu nguyện để các em được đứng vững và sống hết lòng với niềm tin của mình.
Một số hình ảnh:
Quang cảnh đêm truyền giảng
MSNC Nguyễn Hải Bằng, Quản nhiệm HT cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa
Anh Đăng Khoa giao lưu với các em Thiếu nhi
Cô Thảo Thơ hướng dẫn chương trình
Truyền Đạo Võ Quang Nhật hướng dẫn lời Chúa cho các em
Tiết mục tôn vinh Chúa
Tiết mục tôn vinh Chúa
Tiết mục tôn vinh Chúa
Kịch Người Con Trai Hoang Đàng
Tiết mục hát kêu gọi
Phu nhân Mục MSNC Nguyễn văn Bảo với lời mời tin nhận Chúa
Cầu nguyện cho các em tin nhận Chúa
Hoàng Nguyễn
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com