Thiên Chúa Là Tình Yêu

HoiThanh.Com - Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. 1Giăng 4:8-9.
T : Tình thương Thiên Chúa tỏ bày
H : Hôm qua, sắp tới, mai ngày y nguyên
I : In trang sách Thánh lưu truyền
Ê : Êm êm lời Chúa, năng quyền Thánh Linh *1
N : Ngôi Trời quyền quý quang vinh
C : Chúa Con từ bỏ hạ sinh cõi trần
H : Huyết hồng tuôn đổ châu thân
U : Uống cạn chén đắng phong trần bi thương. *2
A : Ác khiên nặng gánh đoạn trường
L : Lèn roi rướm máu đau thương con Trời *3
A : Án con Chúa gánh thay rồi
T : Tội ô huyết phiếu tinh khôi trắng ngần *4
I : Ít người hiểu được nguồn chân
N : Nhờ tình yêu Chúa giáng trần năm xưa
H : Hy sinh con một đủ thừa..*5
Y : Yêu người bản chất trong Ngài bày ra
Ê : Êm đềm tình Chúa bao la
U : Uẩn trong tâm khảm..Chúa là tình yêu *6
*-1 Giăng 6:63 *-2 Ma thi ơ 26:39 *-3 Thi Thiên 53
*-4 1Giăng 1:7 *-5 Giăng 3:16 *-6 1Giăng 4:8
HỒ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com





