Tôi nghe như tim mình đang rạo rực
Đêm giao thừa náo nức đếm từng canh
Trời se lạnh sương khuya đáp trên cành
Từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ.
Ủ đông dài hoa nụ cuộn héo hon
Bỗng vùng dậy từng chồi non nẫy nở
Nhà tôi đó không mai vàng rực rỡ
Chỉ đơn thuần hoa mướp nở vàng hoe.
Sáng tinh mơ tôi dậy sớm quanh hè
Giậu mồng tơi lè tè cho trái tím
Và quanh đây nghe tiếng chim ríu rít
Gọi xuân về cho nắng mới khoe duyên.
Hàng chè tàu trước ngõ dáng nghiêng nghiêng
Con chim sâu lẹ chuyền trong rậm rạp
Tôi nghe như tim mình đang hồi hộp
Chúa xuân về ấm áp cõi nhân gian.
Tách con lộ rộn ràng rẽ đồi vắng
Đến nghĩa trang thăm bố mẹ song thân
Vẫn còn đây hình ảnh cũ mộ phần
Nơi yên nghỉ lòng bâng khuâng gợi nhuộm.
Xuân đã về trong vô vàn thương cảm
Giữa người đi kẻ ở chút miên man
Nhưng tôi tin có Chúa, có thiên đàng
Tại nơi đó xuân huy hoàng miên viễn.
Đưa tôi về trời xuân vẫn bình yên
Từng em bé hồn nhiên đang đùa cượt
Đôi nhân tình họ dìu nhau đếm bước
Dưới hàng dương tha thướt tiếng gió lay.
Cảm tạ Chúa, cho tôi được những ngày
Sống trên đất mà lòng nầy Thiên quốc
Rồi mùa xuân sẽ qua đi lần lượt
Trong ánh hồng ơn phước của dáng xuân.
Văn Phẩm
Con dâng Chúa nhành Mai vàng quyền quý
Dáng cong mềm chung thủy ở miền Nam
Nụ chen hoa tao nhã trong nắng vàng
Chúa xuân đến nguồn bình an sung mãn.
Đây cành Đào miền Bắc đón xuân sang
Truyền thuyết xưa… Đào trừ ma đuổi quỷ
Bởi con người bị trị cõi tối tăm
Chúa soi sáng – Ngài chính là chân lý.
Miền Trung ơi hoa Cúc ngập lối đi
Lòng hoan hỉ đâu chỉ vì hoa Cúc
Nở trăm hoa nhưng vắng Chúa trong nhà
Đời vẫn buồn vì tình Cha hiu hắt.
Mùa xuân sang con sẽ kết ngàn hoa
Kim Tiền, Bách Tán, Mai, Lan tặng Ngài
Còn đây nữa Thủy Tiên con cung hiến
Hoa Đồng Tiền, Quế, Thọ giữ làm chi..?
Hoa Trạng Nguyên thành đạt chớ ưu phiền
Vườn năng tưới suối thiêng cho bách thảo
Để Hải đường tươi rói trổ trăm hoa
Sống đời, Vạn thọ giao thoa miệt vườn.
Sáng đẹp đẽ rồi tà dương tơi tả
Chúa phục sinh hoa Tình Yêu rạng rỡ
Mở con đường cho cuộc sống ước mơ
Đẹp ngàn hoa dành tôn thờ Thiên Chúa.
Ơn cứu rỗi sẵn dành cho nhân loại
Chúa xuân về hội tụ muôn sắc hoa
Con dâng Chúa khi hoa lòng tan vỡ
Xin mời Ngài ngự trị cõi lòng nhơ.
Mùa xuân sang con kết nối nguồn thơ
Từ tâm tưởng bao tấm lòng vụn vỡ
Ghép mãnh đời chắp cánh những ước mơ
Thành đài hoa tôn thờ bên chân Chúa.
Ghi chú: Mỗi loài hoa đều có truyền thuyết thêu dệt một cách hoang đường…
Mến tặng: Phụng Kim – Stockholm.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Bầy chim líu lo hót trên cành tre
Và em có nghe Lời Chúa khe khẽ
Chim sẻ mắt Chúa chú vào nào quên.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Giọt sương long lanh đọng trên cành lá
Và em có nghe Tiếng Chúa lạ lùng
Ngài tạo muôn loài hoa cỏ đáng yêu.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Ruộng đồng bát ngát sóng nước lúa reo
Và em có nghe Danh Chúa uy quyền
Vạn vật hiển hiện bày tỏ ơn Cha.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Đàn cò thư thả dạo trên triền đê
Và em có nghe Tình Chúa cao vời
Hoa cỏ đáng chi Chúa trời để mắt.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Sầu đông ra lá, mai rắc ngõ quê
Và em có nghe Ý Chúa gọi về
Hỡi người nhân thế chìm trong bến mê.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Hoa cỏ tỏa hương mùi ngát đê mê
Và em có nghe Việc Chúa đã thành
Hoa cỏ mùa xuân đành rành Tạo Hóa.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Trời xanh xanh thẳm đẹp quá hương quê
Và em có nghe Ơn Chúa cho mình
Hoa cỏ mùa xuân thưởng thức chúng sinh.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Vườn xuân cây trái mọng ướt xum xuê
Và em có nghe Phước Chúa tràn trề
Hỡi người nhân thế Chúa xuân đang về.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Tình yêu Thiên Chúa chết thế muôn dân
Và em có nghe Lòng Chúa bao lần
Chúa yêu muôn loài yêu cả cỏ cây.
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Hoa cỏ mùa xuân làm đẹp thế nhân
Và em có nghe Nhận Chúa riêng mình
Thì thầm với Chúa – Hoa Cỏ Mùa Xuân.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
Nắng lên rồi cho mùa xuân rạng rỡ
Chim muông về rộn rã giữa vườn hoang
Cây sầu đông nứt lộc ở bên đàng
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Kìa xuân đến! để vườn lan rộng lối
Con bướm vàng như ngày hội đơm hoa
Lũ chuồn chuồn cũng ngơ ngẩn quanh nhà
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Giàn thiên lý búp non xanh năng tưới
Hoa mướp vàng ong rười rượi quẩn quanh
Đôi bồ câu gù gục ở trên cành
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Mùa đông lạnh cho đi về quá khứ
Những buồn hiu tư lự cũng qua rồi
Trong áo mới rạng ngời mùi hương lạ
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Xuân đến rồi, hỏi còn ai buồn nội?
Trong tâm hồn sầu thảm lộ vành môi
Dẫu đủ đầy của cải chỉ nổi trôi
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Nầy bạn hỡi! về đây xuân cứu rỗi
Chúa xuân ban ngày hội mở Thiên đàng
Để hoa lòng đón Chúa ngự vào trong
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Đời có Chúa mùa xuân vui mãi mãi
Biến khô cằn thành đồng cỏ thiên thai
Chúa ngự trị một khi ai thống hối
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Xuân trong tôi một mùa xuân vĩnh cửu!
Bởi Chúa tôi… Đấng chăn giữ tương lai
Một bài thơ cung kính chốn trang đài
Dâng lên Chúa… Chúa xuân Ngài vĩnh cửu.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
Con đã nghe tiếng chim kêu trong xứ
Khi bình minh vừa thức dậy nơi nơi
Từng tia nắng rọi đời sau đêm quạnh
Cội mai già vừa hé nụ sáng nay.
Con muốn ôm cả đất trời cuồng quay
Ôi! diễm tuyệt Chúa xuân Ngài vĩ đại
Cho loài người, vạn vật một mùa xuân
Cây đâm chồi, nứt lộc đón chim muông.
Hàng giậu sau râm bụt vừa bẽn lẽn
Như thẹn thùng e ấp mấy nụ duyên
Mướp xanh rờn, giàn thiên lý bình yên
Để lũ chuồn hàn huyên cùng ong bướm.
Đấng Tạo hóa diệu kỳ con vọng ngưỡng
Những cầu xin cho đôi lứa yêu đương
Người dân Việt cùng năm châu bốn biển
Hưởng an bình hạnh phúc chốn quê hương.
Ôi! Lạy Chúa đó đây còn tiếng súng
Còn hận thù, xâu xé với khổ đau
Còn tật bệnh hiểm nghèo chua chát quá!
Xin Người thương ban phước với chữa lành.
Con nguyện cầu mùa xuân đem phước hạnh
Chúa nhân từ hiện diện giữa chúng sanh
Ban hạnh phúc, ban ơn lành cao cả
Để mọi người biết trở lại thờ Cha.
Biết cội nguồn, biết Tạo hóa đời ta
Biết Thượng Đế, biết quyền oai chủ tể
Biết Giê-su – Chúa Cứu Thế nhiệm mầu
Hầu nhân loại phải cúi đầu thờ phượng.
Xuân đến rồi để tỏa ánh dương quang
Là hạnh phúc – Là tình thương cứu rỗi
Xuân đã đến – Chúa xuân dành nhân loại
Lời nguyện cầu tha thiết… toại niềm tin.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!
Toàn tâm thân, hãy chúc tụng Danh thánh Ngài
Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!
Đừng quên các công việc Ngài làm cho ta!
Mọi tội lỗi tôi Chúa tha thứ cả,
Mọi bệnh tật tôi Chúa đã chữa lành.
Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong,
Bác ái nhân từ Chúa phủ che tôi,
Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc,
Phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng.
Thi Thiên 103:1-5 (Bản Diễn ý)
I/
X Xuân đã về đây với đất trời
U U buồn chi nữa các bạn ơi!
 Âm vang nhịp sống rộn tiếng cười
N Ngàn hoa nở rộ… Xuân khoe sắc.
N Ngợi khen Tạo hóa – Đấng diệu kỳ!
G Gầy dựng thế gian công việc Chúa
Ơ Ơn lành tha tội, bệnh lùi xa…
I Im lặng sao đành… Ta tụng ngợi.
C Chúc tán Danh Ngài khắp mọi nơi
A An tâm, xác tín đến muôn đời.
II/
X Xuân đã về đây… Xuân tuyệt vời!
U Uống, ăn, làm việc vì vinh hiển
 Ân điển cao vời, Chúa đoái thương
N Nâng đỡ tôi khi lúc lạc đường.
N Nhân từ, bác ái cội yêu thương
G Giải cứu tôi đang lúc đoạn trường
Ơ Ơn lớn từ Trời ban hạnh phúc
I I như tuổi trẻ – Phụng hoàng bay.
C Ca khen, chúc tụng… Xuân viên mãn!
A Am tường ơn Chúa – Đấng kỳ hy.
Hồ Galilê – Xuân Đinh Dậu 2017.
“Các con thân yêu! Các con đã thuộc về Thượng Đế, và chiến thắng những kẻ chống nghịch Chúa Cứu Thế, vì trong các con có Đấng mạnh mẽ hơn thần linh ở trong thế gian”.
1Giăng 4:4 (Bản Diễn ý)
Đông bao ủ dột lê thê
Trăm hoa đua nở xuân về ngát hương
Cỏ đường lóng lánh giọt sương
Có con dế gáy ngoài vườn vui tai.
Sáng nay chim hót canh dài
Ngoài hiên gió thoảng nụ mai hé vàng
Dương mai nắng tỏa sương tan
Đó đây xuân đến ngập tràn sắc thơ.
Gẩm trong muôn sự bể đời
Mùa đông tội lỗi sầu vơi kiếp người
Chúa xuân tô thắm rạng ngời
Ngự trong con Chúa thắng đời tà linh.
Thế gian loạn nghịch bội tình
Sa-tan ắt tưởng đóng đinh con Trời
Nào ngờ Chúa sống lệ rơi!
Âm ti hủy phá, nước Trời đãng quang.
Phục sinh vui thỏa hân hoan
Ta thuộc về Chúa đàng hoàng bước đi
Tâm hồn ngự trị… Xuân thì
Bốn mùa hạnh phúc trường hy ai bằng!
Lòng ta có Chúa nên chăng!
Sức xuân… Đấng sống ấy hằng mạnh hơn.
Thế gian tăm tối nguồn cơn
Trong tay ma quỷ thủa đời Xi-phe. *
Cứu tinh – Ban phước – Chở che
Giê-xu chết thế máu me thập hình
Mùa xuân hoa nở đẹp xinh
Chúa xuân ngự trị lòng mình vững yên.
Xuân về nghe tiếng Sơn, Quyên **
Chim cu đã gáy trên triền quê ta
Mưa đông vừa dứt nhạt nhòa
Chúa xuân đắc thắng hát ca vui mừng.
“…Đừng nên than khóc rưng rưng
Vì Vua vinh hiển cứu ta vô cùng
Tụng ngợi Vua Chúa oai hùng
Xích tay ma quỷ lâu nay độc quyền.
Tung hô Thánh đế Giê-xu
Giáng sinh chịu chết chuộc mua nhân loài
Nọc độc – Sự chết ngươi đâu?
Ta hỏi âm phủ sức ngươi đâu rồi…?***
Ghi chú:
.*- Ê-xê-chi-ên 28:14-15
**- Nhã ca 2:11-12
***- Lời nhạc của Isaac Watts 1674-1748 Thánh ca 97 hai câu cuối.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
“Em yêu người đẹp của ta!
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về
Cây nứt lộc, lá sum sê
Oanh ca, phượng múa bên lề rừng mai
Em ơi, xuân đã lên ngai
Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương”.
Nhã ca 2:11-13 (Bản diễn ý)
Xuân về trên tận rẻo cao
Xuân qua hải đảo lao xao gió ngàn
Xuân thêm cảm xúc mênh mang
Xuân đem hạnh phúc ngập tràn ái ân.
Xuân tô nụ thắm duyên thầm
Xuân gieo ngào ngạt thanh âm tuyệt vời
Xuân cho hoa nở nơi nơi
Xuân trang điểm tuyệt sắc trời thanh thanh.
Xuân ươm sức sống yên lành
Xuân trao em bé ngày xanh nụ cười
Xuân nhường các cụ mười mươi
Xuân thơ nhả ngọc ý người cao niên.
Xuân mơ ôm ấp đoàn viên
Xuân bao khát vọng thuyền quyên đợi chờ!
Xuân đời nghiệt ngã vương tơ
Xuân trong Đấng Christ nên thơ xuân nồng.
Xuân sang thêm tuổi em hồng
Xuân mang cõi thế anh không ngỡ ngàng
Xuân tình trong Chúa vững an
Xuân nơi đất thấp – Thiên đàng lòng ai?
Xuân yêu thương… mãi trong Ngài!
Xuân lòng có Chúa láng lai ơn lành
Xuân… Cha ban phước tôi… anh
Xuân… Ôi! bất tận ngọn ngành Chúa xuân.
Xuân đi ngày tháng vãng lùi
Xuân mơ Chúa đến ngày vui Thiên thành
Xuân gieo hạt nắng tinh anh
Xuân rao ân sủng Tin Lành bình an.
Xuân thì… cứu rỗi hiện đang…
Xuân… Tôi cùng Bạn mở mang nước Trời
Xuân hồng tình Chúa đầy vơi!
Xuân… Xuân bất tận – Xuân Trời miễn viên.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
“Phúc cho người có lỗi được tha thứ,
Tội được Chúa xóa bôi.
Phúc cho người được Chúa Hằng Hữu ân xá,
Hồn được lâng lâng”.
Thi Thiên 32:1-2 (Bản Diễn ý)
Mùa xuân đến khí trời se lạnh
Lộc chồi non chổi dậy sau đông
Ngọn cây tia nắng phớt hồng
Mưa đông vừa dứt, lúa đồng trổ bông.
Mùa xuân đến mây hồng bàng bạc
Dưới trời xuân chim hót líu lo
Mái chèo khua nhịp mủi đò
Ngàn dâu xanh biếc giọng hò ai xa?
Mùa xuân đến thướt tha tà áo
Má thêm hồng thôn nữ song đôi
Trầu xanh xanh ngắt tường vôi
Chích chòe cao giọng, sẻ mồi ụ rơm…
Mùa xuân đến tóc thơm vai má
Môi ửng hồng như đóa đào duyên
Mai vàng mấy dải chợ phiên
Quế, Lan tím biếc nắng nghiêng nghiêng chiều.
Mùa xuân đến tình duyên e ấp
Trai gái làng tấp nập du xuân
Nam thanh nữ tú dập dìu
Ngẫu giai Thiên định tình yêu từ Trời.*
Mùa xuân đến ơn Chúa đầy vơi!
Tha tội lỗi… Con Trời đã đến
Kỷ nguyên ân điển mông mênh
Chúa Cha ân xá tội nên trắng ngần.
Mùa xuân đến ta hãy tri ân
Ân Tạo hóa ngàn lần không đủ
Tội ta Chúa rũ không xu
Không tiền chẳng cắc… Lòng tu sửa lòng.
Mùa xuân đến phước hạnh đầy đong
Từ Thập giá trả xong đòi hỏi
Nợ ta Chúa đã quên hoài
Nhưng ta nên nhớ ta loài vong ơn!
Mùa xuân đến phước hạnh nguồn cơn
Nhớ ơn Chúa muôn đời không lãng…
Xuân sang phước hạnh Thiên đàng
Ban cho con sống ngày vàng trần ai.
Dẫu cuộc sống dặm dài thử thách
Cám dỗ vây ngày ấy vẫn còn
Nhưng lòng hứa nguyện đồi non
Quyết tâm giữ vẹn tình con với Ngài.
Mùa xuân đến hạnh phúc láng lai
Ôi! Sung sướng ơn Ngài muôn thuở
Lòng hèn sức mọn đơn sơ
Một lòng trung tín tôn thờ Chúa xuân.
Ghi chú: * Có câu: “Lương nhơn do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành”.
Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.
Đức Chúa Giê-xu đáp: Vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy (Giăng 18:36)
Bạn có bao giờ thấy tủi thân,
Thấy mình nhỏ bé giữa dương trần?
Thấy như lạc lỏng nơi đô hội,
Vất vả, đơn hèn chẳng phước ân?
Bạn có bao giờ để lệ rơi,
Người ta giàu có ở trên đời.
Sao mình nghèo thiếu trong cơ cực,
Khó nhọc, u buồn chẳng thảnh thơi.
Bạn có bao giờ khóc sầu than,
Công danh, tình cảm như gíó ngàn.
Giàu sang, hạnh phúc thời gian ngắn,
Phút chốc, mây chiều đã tiêu tan?
Mục đích đời ta ở dương trần,
Không cần tích trữ của phù vân.
Chỉ cần tìm biết vương quốc thánh,
Phục vụ, tin yêu và dự phần.
Vương quốc tỏ bày đức yêu thương,
Vương quốc xua tan mọi chán chường.
Vương quốc trao ta hy vọng mới,
Năng quyền đắc thắng mọi sầu vương.
Vương quốc thượng thiên Chúa gọi mời,
Mời anh mời chị và mời tôi.
Cùng nhau gia nhập đoàn quân thánh,
Đắc thắng, mừng vui giữa cuộc đời.
Vương quốc Giê-xu đầy năng quyền,
Qua nguồn ân điển của thượng thiên.
Trong Danh Cứu Chúa đầy năng động,
Khuất phục ba đào đạt vĩnh yên.
Vương quốc từ đây tiếp đời đời,
Hồn thân vinh hiển cả ngàn khơi.
Bơi trong sung mãn vinh quang thánh,
Ca ngợi mừng vui vạn vạn lời.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2017