Vô cùng Chúa yêu ta trọn vẹn
Đây hình hài một con trẻ hạ sinh
Trong máng cỏ một đêm đông giá lạnh
Không nệm giường chỉ mỗi mảnh khăn đơn
Vì yêu ta Chúa rời bỏ Thiên đàng
Giáng sinh xuống nơi trần gian ô trược
Mẹ nhọc nhằn duy chuyển lúc mang thai
Về nguyên quán để khai tên vào sổ
Na-xa-rét lộ trình xa gánh nặng
Cha dìu mẹ trên lạc đà đêm vắng
Hai trăm cây số đường quê tĩnh lặng
Về Thủ đô đặng đăng ký tên mình
Nhưng mà rồi…Ma-ri đến ngày sinh
Quán đầy ắp người xe ôi tấp nập
Kẻ chức quyền…người giàu có thuê bao
Chỉ Ma-ri – Giô-sép ở bên ngoài
Mùa đông lạnh rét tê cóng như băng
Cây trụi lá…tuyết trời đông lã chã
Một máng lừa để Thiên Chúa sinh ra
Tại nhà bánh Bê-lem đang hối hả…
Vô cùng Chúa yêu ta trọn vẹn
Giữa đêm khuya trời thanh im êm ả
Trên không trung vang khúc hát hiền hòa
Đoàn Thiên binh cùng Thiên sứ hòa ca:
Sáng danh Chúa trên từng trời cao cả
Cho bình hòa khắp đất khúc âu ca
Người bên người hưởng ân phúc từ Cha
Đêm hạnh phúc thái hòa cho nhân loại
Nầy bạn hởi! Có biết chăng tình Chúa?
Ôi! Nhiệm mầu huyền diệu quá đi thôi!
Bạn hãy đến ngưỡng con Trời giáng hạ
Rồi quỳ xuống cảm tạ Chúa ngôi cao
Mở hồn đơn để Thượng Đế ngự vào
Máng cỏ lòng Chúa tể được lên ngai
Đấng quyền năng ban ân tứ lâu dài
Sống an lành giữa chông gai bão tố
Tình yêu Chúa ánh hồng thay cuồng bão
Ngài yêu thương biến đổi kẻ thành tâm
Ngôn từ nào tả…tình Chúa mênh mông?
Ôi! Nhiệm mầu cho hồn con vọng ngưỡng…
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com