Văn Nghệ

Hoa Phục Sinh

Bởi Hồ Galilê··1 phút đọc
Hoa Phục Sinh

Nơi thạch mộ ngày xưa

Niêm phong một xác chết Nhưng Chúa sống lại rồi Hoa Phục Sinh bất tử.

Các bà mãi âu lo Mặc dầu biết Chúa họ Theo lời Thiên sứ tỏ Ngài không ở đây đâu.

Ngài đã sống lại rồi Hãy đến xem… đến xem… Đừng hồ nghi… ém nhẹm… Thật Chúa sống lại rồi.

Ma-ri – Ma-đơ-len Cùng Ma-ri khác nữa Không chần chờ… lần lữa Về Giê-ru-sa-lem.

Báo tin cho môn đệ Chúa đã sống lại rồi Đừng buồn nữa ông ôi! Ga-li-lê tụ hội.

Thời gian đi qua vội Đã mấy nghìn năm rồi… Chúa Phục sinh bất tử Ban cho người niềm tin.

Hôm nay đến xứ Thánh Tại nơi mộ lưu danh Ngài không ở đây đâu Ngài đã sống lại rồi.

Chuộc mua ban ơn rỗi Cho những người thống hối Tiếp nhận với lòng tin Thành tâm dâng nỗi niềm.

Thiên đàng con chiêm nghiệm

Lòng nầy chiếm Chúa thôi Hoa Phục Sinh nhuần gội Nước Trời trong lòng nay.

Xưa tôi chết có hay..? Từ ngày Chúa sống lại Dâng Chúa bài thơ hay Hoa Phục Sinh muôn thuở.

Nở rộ trong lòng nầy Từ nay… và từ nay… Dâng Chúa dâng tất thảy Hoa Phục Sinh đẹp thay…

Hồ Galilê – Mùa Phục Sinh 2017.
Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan