Văn Nghệ
Xuân đến rồi đây bạn biết không?
Trời xuân ấm áp má ai hồng
Trai gái yêu nhau hò hẹn gặp
Cây cỏ tươi xanh rợp cánh đồng.
Xuân đến rồi đây bạn có hay?
Chim kêu lảnh lót suốt cả ngày
Không gian tươi sáng, trời quang đãng
Khung cảnh mùa xuân đẹp quá thay!
Xuân đến rồi đây bạn nghĩ gì?
Ai đem xuân đến đúng theo thì?
Cỏ cây hoa lá khoe màu mới
Xuân về mơ phước hạnh trường hy.
Xuân đến mời bạn hãy cùng tôi
Ngợi ca Thiên Chúa mãi không thôi
Mùa xuân tươi đẹp Ngài ban tặng
Muôn vật mọi người khắp nơi nơi.
Xuân đến mời bạn mở lòng ra
Tiếp nhận Chúa Xuân cách thật thà
Mùa xuân bất tận, xuân không dứt
Mãi mãi mừng vui chúc tụng Cha.
-Xuân 2012, Nhâm Thìn –
Nguyễn Đình Bùi Thị
Rễ thời đâm xuống mà đi.
Theo dòng nước chảy thích nghi mọi đàng
Ngộ khi nắng đổ mưa khan.
Chẳng hề sợ hãi lá càng xanh tươi.Vi vu theo gió mĩm cười.
Gặp năm hạn hán mà người chẳng lo.
Bình an thơ thới tự do.
Ra trái không dứt thêm cho cuộc đời.Vào mùa xuân mới ai ơi !
Chuyên tâm học tập theo lời Thánh Kinh.
Bên thềm mai nở rung rinh.
Xuân thơ lại hát ngợi tình Chúa yêu.(Phỏng theo Giê-rê-mi 17: 7-8)
Sơ Anh (Quảng Nam)
Cảm tạ Chúa cho mùa Xuân mới lạ
Để đất trời, cây cối được đẹp xinh
Mọi người sống trong vui vẻ an bình
Bao ghen ghét, giận hờn lùi dĩ vãng.
Cảm tạ Chúa cho mùa Xuân tươi sáng
Kìa mùa đông mù mịt đã qua rồi
Bầu trời xuân ấm áp đẹp quá thôi
Chim én lượn trên không trung diễm tuyệt.
Cảm tạ Chúa đã ban Xuân bất diệt
Mùa tình yêu, mùa phước hạnh chẳng sai
Xuân đến rồi đi, định luật an bài
Chỉ Thiên Chúa, Ngài không hề thay đổi.
Cảm tạ Chúa, đã ban ơn cứu rỗi
Để con đây được sống ở trong Ngài
Đời con đây từ nay Chúa quản cai
Xuân miên viễn trọn đời Xuân, Xuân mãi.
Bình Tú Ngọc