Home Văn Phẩm Ân Điển và Đức Tin

Ân Điển và Đức Tin

by Thanh Hữu
30 đọc

Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. (Ê-phê-sô 2:8)

Anh hãnh diện với niềm tin tôn giáo?
Với giáo đường, giáo luật đã nhiều năm?
Với giáo nghi, giáo lễ thuộc nằm lòng?
Với giáo phẩm, giáo điều anh trân quí?

Anh thường tưởng, niềm tin là giáo lý,
Tưởng biết nhiều kinh điển là thánh nhân.
Tưởng siêng năng dự lễ là có phần,
Là cứu rỗi, hưởng quyền vương quốc thánh.

Chúa Cứu Thế đã nhiều lần minh định,
Chỉ nhờ vào ân điển với niềm tin.  [i]
Ân điển tha bao tội lỗi quá trình,
Niềm tin nhận Tin Lành, Linh đổi mới.

Linh Thánh Chúa sẽ dìu ta bước tới,
Trong vui mừng, trong phép lạ siêu nhiên.
Trong khiêm nhu, tin cậy, với năng quyền,
Trong Danh Chúa ta hoàn thành mục đích. [ii]

Dù thế giới với biết bao thù nghịch,
Đang cản đường, gieo thử thách khổ đau.
Ta vững tâm, nắm tay Chúa nguyện cầu, [iii]
Trong tin quyết lời Ngài ban đắc thắng.

Bước với Chúa, giữa trời mưa hay nắng, [iv]
Vẫn vui mừng luôn cảm tạ ngợi khen.
Luôn biết ơn tình yêu Chúa vĩnh hằng,
Miệng ca ngợi lòng xót thương vô đối.

Mặc thời cuộc, mặc thiên tai biến đổi,
Mặc tình đời, thường thay trắng đổi đen.
Chỉ nhìn xem quyền năng Chúa vĩnh hằng, [v]
Đang bồng ẵm và dìu ta bước tới.

Chân trên đất, hồn ta thường mong đợi,
Ngày tương phùng với Cứu Chúa, thánh nhân. [vi]
Giữa trời cao, vinh quang tỏa mây tầng,
Nghe thiên sứ, thổi kèn vang vũ trụ.

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i]  Ê-phê-sô 2:8, Ê-phê-sô 2:5
[ii] Công-vụ các Sứ-đồ 2:21
[iii] Ê-sai 41:13 
[iv] Cô-lô-se 2:6
[v] Hê-bơ-rơ 12:2
[vi] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 

Bình Luận:

You may also like