CƠ ĐỐC NHÂN TRONG THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)
Những tin tức về chiến tranh thế giới,
Về thiên tai, về động đất kinh hoàng.
Tiên tri về kẻ chống Chúa tràn lan,
Với dấu ấn làm ta thêm lo lắng. (1)
Chúa Cứu thế hứa cho ta quà tặng,
Là an bình, giữa khủng hoảng trần gian. (2)
Trong tay Ngài đầy uy lực vinh quang,
Đang bảo vệ, khuyên ta đừng sợ hãi. (3)
Với “AI” ta không cần e ngại,
Xem như là loại dụng cụ Chúa ban.
Như con lừa, như thuyền nhỏ sang ngang, (4)
Chúa xử dụng theo bước chân truyền giáo.
Hãy cẩn thận thuyết âm mưu lừa đảo,
Đang ngập tràn mạng xã hội wi-fi…
Muốn câu “view” tạo mới lạ mê say,
Đầy ngụy tạo, với dối gian hoang tưởng.
Là dân Chúa, giữ tâm hồn hướng thượng,
Ưu tiên nước trời, công chính Chúa ban. (5)
Không cuốn theo bao tham vọng giàu sang,
Không thu hút vào tiếng tăm giả tạo.
Lời của Chúa đã nhiều lần khuyên bảo,
Con dân Ngài hãy cảm tạ, cầu xin. (6)
Hãy mừng vui, mãn nguyện bước linh trình,
Hãy làm chứng trong linh quyền đắc thắng.
Tin cậy Chúa, đừng để mình lo lắng, (7)
Không nản lòng, không mệt mỏi, hồ nghi.
Tin quyền năng, thời điểm Chúa thực thi,
Thấy phép lạ, vượt cầu xin suy tưởng. (8)
Để lòng trí, của ta luôn hướng thượng,
Luôn sẵn sàng nghinh đón Chúa hồi lai.
Nhìn trời xanh với mây trắng trải dài,
Ta suy tưởng ngày tái lâm của Chúa.
THANH HỮU
Tháng 10 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
___________________________________
(1) Khải-huyền 13:18. (2) Giăng 14:27. (3) Ê-sai 41:10. (4) Giăng 12:14-15, Ma-thi-ơ 14:13. (5) Ma-thi-ơ 6:33. (6) Giăng 16:24. (7) Ma-thi-ơ 6:31. (8) Ê-phê-sô 3:20





