Văn Nghệ

CON NGƯỜI DO CHÚA TẠO NÊN, KHÔNG LÀ ROBOT

Bởi Thanh Hữu· · 1 phút đọc
CON NGƯỜI DO CHÚA TẠO NÊN, KHÔNG LÀ ROBOT

“Chúa đã tạo nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.” (Thi Thiên 139:13-14)

Ngày nay “robot” tinh vi,
Trí tuệ nhân tạo đã đi đường dài.
Tạo hình, phân tích đúng sai,
Trả lời câu hỏi ít ai sánh bằng.

”Robot” cũng biết nói năng,
Vẽ tranh, đặt nhạc, viết văn như người.
“Robot” chỉ vật dụng thôi,
“Phần mềm”, “phần cứng” do người tạo ra.

Như phát minh cũ đã qua,
Robot rồi sẽ thành ra lỗi thời.
Con người do Đức Chúa Trời,
Tạo theo mục đích muôn đời còn nguyên. (1)

Người là tạo vật thiêng liêng,
Có sinh khí Chúa lưu truyền hồn linh. (2)
Người được tạo theo dạng hình,
Giống như Thiên Chúa hiển linh siêu phàm. (3)

Cho người quản trị thế gian,
Chim trời, súc vật, cá ngàn bể khơi. (4)
Người là sinh vật tuyệt vời,
Khả năng, ân tứ, cuộc đời khác nhau.

Trần gian hoàn cảnh muôn màu,
Nơi Chúa huấn luyện, đời sau huy hoàng.
Cứu Chúa đã đến thế gian,
Dẫn ta về chốn thiên đàng vĩnh sinh. (5)

Cảm ơn Chúa có chương trình,
Tạo con quý trọng hơn nghìn “robot”.
Cho con cơ nghiệp lớn lao,
Cùng Ngài cai trị trăng sao, địa cầu. (6)

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2026

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

______________________________

(1) Ê-phê-sô 2:10. (2) Sáng thế ký 2:7. (3) Sáng Thế Ký 1:27, Ê-sai 43:7. (4) Sáng-thế Ký 1:26. (5) Giăng 14:2-3, I Ti-mô-thê 1:15-16. (6) 2 Ti-mô-thê 2:12, Khải-huyền 2:26, Khải-huyền 1:6; 5:10 

Chia sẻ: Facebook Zalo

Bài viết liên quan