Văn Nghệ
849 bài viết

YÊN LẶNG NHÌN QUYỀN NĂNG CHÚA
Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. (Xuất Ê-dip-tô ký 14:14). Khi đối diện, với nan đề to lớn,Ta thấy mình, thật nhỏ bé cỏn con.Bao lo âu,…

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
“Người không biết điều chi sẽ xảy đến; ai có thể nói trước cho người được điều sẽ xảy ra?” (Truyền Đạo 8:7) . “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tô…

BƯỚC THEO DẤU CHÂN CHÚA
Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:21) Dấu chân như những tấm gương,Giúp t…

BÌNH AN GIỮA THẾ GIỚI XAO ĐỘNG
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đ…

DANH TRÊN HẾT MỌI DANH
“Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều p…

HÃY ĐỨNG VỮNG
"Hỡi anh em rất yêu dấu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa!" (Phi-líp 4:1-3). Trước những biến độ…

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.(Gia-cơ 4:14). Chúa…

Vui Mừng Trong Chúa
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. (Phi-líp 4:4 ) Niềm vui lớn, Cơ-Đốc nhân có được,Không phải là nhiều tiền của giàu sang…

GIỮ NIỀM TIN TRONG THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG
Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩ…

Ai Kiểm Soát Tương Lai
Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng. (Phục truyền luất lệ ký 31:…

CƠ NGHIỆP CƠ ĐỐC NHÂN
Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài tron…

QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẢM TẠ NGỢI KHEN
"Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời... Thình lình có cơn động đất lớn... cửa ngục tức thì mở ra, xiềng tù phạm thảy đều…