Home Văn Phẩm Trông Mùa Xuân Chúa Tái Lâm

Trông Mùa Xuân Chúa Tái Lâm

by Thanh Hữu
30 đọc

Ta đi, và ta sẽ trở lại cùng các ngươi. (Giăng 14:28)

Ta đang sống ở mùa đông,
Trông chờ mai đến nắng hồng đón xuân.
Nay trời mưa gió chập chùng,
Mong cho tuyết giá bão bùng chóng qua.

Nhìn xem thời đại chúng ta,
Thời đại cuối rốt, Chúa Cha loan truyền.
Biết bao biến động tiếp liên,
Dịch lệ chết chóc lan truyền năm châu. [1]

Khủng hoảng kinh tế hoàn cầu,
Thiên tai lũ lụt, biển sâu sóng thần.
Chính trị rối loạn chia phân,
Hận thù chống đối tràn dâng thủy triều.

Mùa đông thời đại tiêu điều,
Chờ xuân linh hiển ấp yêu tâm hồn.
Hồn khô lạnh cóng mỏi mòn,
Mong Linh xuân thắm vĩnh tồn đến mau.

Tái lâm. Xuân thánh muôn màu,
Trong vinh quang Chúa niềm đau không còn.
Tái lâm, hoa nở trên không,
Bên cây sự sống hoa đồng ngát hương.

Tái lâm. Xuân mới thiên đường,
Trong vinh hiển Chúa, ánh dương muôn loài.
Ngợi khen, huyền nhiệm tỏa soi,
Hồn say ngắm Chúa quyền oai tuyệt vời…

Hồn linh mãn nguyện Chúa ơi,
Đây mùa xuân mới đất trời gặp nhau.
Sông Linh lấp lánh muôn màu, [2]
Bao nhiêu giọt lệ Chúa lau sạch rồi. [3]

Đây mùa xuân mới tuyệt vời,
Linh Xuân! ta đợi, Xuân ơi ta chờ.
Ngày nào ta đạt ước mơ ?
Bước vào xuân thắm nên thơ thiên thành.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Lu-ca 21:11 

[2] Khải-huyền 22:1

[3] Khải-huyền 21:4

Bình Luận:

You may also like