Home Văn Phẩm Bài thơ: Huyết chữa lành

Bài thơ: Huyết chữa lành

by Thanh Hữu
30 đọc

Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. (Hê-bơ-rơ 11:28)

Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. (1 Giăng 1:7)

Dịch viêm phổi, từ “loài dơi” phát tán,
Gây kinh hoàng, chết chóc cả năm châu.
Gây tang thương, lo lắng khắp hoàn cầu,
Gây kinh hãi từ vua, dân, tổng thống.

Dịch tội lỗi, “con rắn xưa” cực độc,
Gây đau buồn, hư mất cả nhân gian.
Đem hư vong, nỗi thống khổ lan tràn,
Cả thế giới, bao ngàn đời rên siết.

Bao nghiên cứu, tìm tòi nhưng chưa biết,
Thuốc chích ngừa, để chữa trị “Cô-vi”.
Mỗi ngày qua bao người đã chết đi,
Bao thi thể, đem vào nơi hỏa táng!

Bao thế hệ, bao thời gian năm tháng,
Con người tìm “thuốc cứu rỗi” hồn linh.
Mong thoát ra khỏi đoán phạt khổ hình,
Trong hỏa ngục, cõi miên trường vô vọng…

Ơn thiên hựu, lòng xót thương vô lượng,
Đấng Nhân Lành, thăm viếng cõi trần gian.
Chịu hy sinh trên thập giá kinh hoàng,
Chịu đổ máu, đem “huyết thanh” tha tội.

Huyết huyền nhiệm là quyền năng cứu rỗi,
Huyết linh quyền, “linh dược” chữa hồn thân.
Là “vắc-xin” phát xuất từ thiên tầng,
Là uy lực đuổi tà ma quỷ dữ.

Ta tin Chúa, một đặc ân vinh dự,
Nhận món quà vô giá thượng đế ban.
Đây linh ân, linh dược quí muôn phần,
Giúp ta sống trong quyền năng đắc thắng.

Cảm ơn “linh dược” vĩnh hằng,
Chúc tụng tình Chúa vinh thăng nhiệm mầu.
Tôn vinh ân điển cao sâu,
Ngợi khen quyền phép, hoàn cầu hoan ca…

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like