Kính gởi tất cả các đầy tớ và con cái Chúa khắp nơi,
Xin quý vị nhớ đến và cầu nguyện cho Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 1000 Năm Thăng Long (Thăng Long là tên cũ của Hà Nội). Các con cái Chúa tại Hà Nội và Việt Nam hiện nay đang tha thiết cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu Hà Nội. Chiến dịch cầu nguyện 15 ngày (từ 25/9/10 đến 10/10/10) đã bắt đầu được 5 ngày rồi. Và ngày mai (tức 1/10/10) sẽ bắt đầu 10 Ngày Đại Lễ. Lòng tôi đau xót khi đọc đến những tin tức như sau đây:
- 500 nhà sư làm lễ khai quang tượng đài Thánh Gióng: “Trung ương GHPGVN đã quyết định chọn ngày 26/9 để thực hiện các nghi lễ khai quang yên vị – Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng và lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an.” (Xin đọc tại: http://www.
thanglonghanoi.net/1096/tin- tuc/500-nha-su-lam-le-khai- quang-tuong-dai-thanh-giong. html ) - UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ rước và tiếp nhận linh vật Thần Kim Quy bằng Gốm cổ từ Bát Tràng về Đền Ngọc Sơn. (Xin đọc tại http://www.thanglonghanoi.
net/1125/tin-tuc/le-ruoc-va- tiep-nhan-linh-vat-than-kim- quy-ve-den-ngoc-son.html ) - Rùa nổi trước ngày đại lễ gần đền Ngọc Sơn??? (http://www.thanglonghanoi.
net/1122/tin-tuc/cu-rua-noi- truoc-dai-le.html) - Sẽ có nghi thức lễ dâng hương trong ngày đại lễ (http://www.thanglonghanoi.
net/1114/tin-tuc/dai-le-neu- mua-to-danh-chiu.html ) - và nhiều nữa….