Home Văn Phẩm Bài thơ: Chữa lành

Bài thơ: Chữa lành

by Thanh Hữu
30 đọc

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi,…
Ngài ban lời Ngài và chữa lành, Cứu họ khỏi mồ mả
. (Thi-thiên 103:3; 107:20)

Ngày nay thế giới lo âu,
Dịch lệ “covid”, chưa câu trả lời.
Bao nhiêu tiền tỷ khắp nơi,
Nghiên cứu chữa bịnh, tách rời “dịch” ra.

Những phòng thí nghiệm y khoa,
Nhiều viện bào chế tinh hoa tân kỳ.
Đông y cho đến tây y,
Vẫn chưa trị được “covi” hoành hành.

Dịch lệ lan tỏa quá nhanh,
Chưa có thuốc chữa, chỉ đành “cách ly”.
Hai trăm ngàn đã chết đi,
Bao triệu lây nhiễm lâm nguy kinh hoàng!

Chúa ơi, Ngài thấy trần gian,
Bao nhiêu hoảng loạn, sầu than đau buồn.
Con xin van khẩn tình thương,
Xin ngưng tai họa tai ương loài người.

Xin tha đạo đức suy đồi,
Tha lòng vô tín, tha lời lộng ngôn.
Tha những tội ác tự tôn,
Lên mình kiêu ngạo trí khôn hơn trời.

Cho người nhận biết Ngôi Lời,
Tin vào Cứu Chúa muôn đời quyền năng.
Tin vào quyền phép vĩnh hằng,
Quyền ban sống chết nhân văn, thiên hà.

Tin vào ân sủng Chúa Cha,
Tin vào máu chúa đổ ra cứu mình…
Tin nơi hướng dẫn Thánh Linh,
Quyền năng chữa bịnh phục sinh thân hồn.

“Huyết tương” tim Chúa vỡ tuôn,
Cho ta “kháng thể” ban đường cứu sinh.
Ai ơi xin hãy hạ mình,
Để nhận tha thứ, chữa lành hồn thân.

Nhìn lên ca ngợi dự phần,
Vào vương quốc thánh, phước ân muôn đời.
Công danh, tài sản mây trôi,
Vinh quang bên Chúa lòng tôi vui mừng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xing gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like