Home Văn Phẩm Bài Thơ: Ai Cầu Thay Cho Chúng Ta?

Bài Thơ: Ai Cầu Thay Cho Chúng Ta?

by Sưu Tầm
30 đọc

“Chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta… Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26, 34)

Bao lần ta quá lo âu?
Bao lần chán nản, u sầu cô đơn?
Bao lần ta đã oán hờn?
Trách người, trách Chúa ban ơn không đều?

Bao lần than thở kêu rêu,
Bao lần khóc lóc để nhiều lệ rơi.
Khổ đau không nói nên lời,
Ngậm cay, nuốt đắng cố vơi nỗi sầu.

Chúa khuyên ta hãy kêu cầu,
Thánh Linh hiểu thấu chiều sâu tâm hồn.
Cầu thay cho những héo hon,
Vượt trên ngôn ngữ trí khôn loài người.

Linh Chúa biết rõ mười mươi,
Linh Chúa khai phóng cuộc đời thăng hoa.
Linh Chúa mở lối cho ta,
Vào vùng hy vọng trời hoa vui mừng.

Tình Chúa rộng lớn khôn cùng,
Ngôi Hai bên hữu thiên cung Chúa Trời.
Cầu thay cho bạn và tôi, 
Cho ta đắc thắng sống đời thành công.

Bạn ơi, ta chớ buồn lòng,
Hai ngôi Thiên Chúa cùng trong tầm nhìn,
Cầu thay trong cõi siêu linh,
Giúp ta đi trọn hành trình thiên cung.

Đứng lên thách thức: bão bùng,
Bắt bớ, hoạn nạn, khốn cùng, hiểm nguy. 
Không gì có thể cách ly,
Tình yêu Thiên Chúa quang huy rạng ngời.

Ngợi khen, cảm tạ không thôi ,
Chúa ôi, sao tả tình tôi yêu Ngài !
Để cho nước mắt chảy dài,
Nhìn xem tình Chúa, tay Ngài lau khô.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like