TÌNH CHA TRONG CHÚA
Bởi Thanh Tân··1 phút đọc

Sống trong Chúa thật là hạnh phúc. Không sầu lo mọi chuyện trên đời. Ở cùng Chúa thật là thoải mái. Tâm hồn luôn thanh thản tươi vui. Và được Chúa dạy điều sai trái. Khi lỗi lầm xưng ra cùng Cha Chúa buông tha khi con biết ăn năn tội. Chúa mở đường trong sáng con qua. Chúa mỉm cười Chúa nói ở cùng ta. Khi con ngã Chúa dang tay nâng đỡ. Khi con có nan đề Chúa lại chở che. Tình thương của Chúa thật bao la quá đỗi Ôi tự hào con gọi Chúa là Cha!
Nguyễn Hữu Tới Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.comBài viết liên quan

Tận Hiến Cho Hôn Nhân - Bài 10: Lợi Ích Của Người Vợ Khi Tôn Trọng Chồng.
21/06/2026

Tận Hiến Cho Hôn Nhân - Bài 6: Sự Khác Biệt Trong Mối Quan Hệ Giữa Hẹn Hò Và Hôn Nhân
24/05/2026

Thân Tặng Những Người Nữ Của Đức Chúa Trời
19/10/2023

Cầu Nguyện Chữa Lành - Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành sự chữa lành
19/03/2023

Cầu Nguyện Chữa Lành - Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?
15/03/2023

Tình Yêu Thương Phủ Che Mọi Sự
10/03/2023