Tôi Viết
452 bài viết · Trang 5

Bài Thơ: Con Đường Thập Tự
Con vẫn bước trên con đường Chúa chọn.Con đường mang tên thập tự cùng Cha.Dù gian nan con vẫn nguyện sắt son.Theo chân Chúa con vác thập giá Người. Bên chân Chú…

Bài Thơ: Chúa Vĩ Đại Hơn...
"Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha". (Giăng 10:29) Bạn từng thất bại chua cay,Nghĩ rằng tội lỗi mạnh tha…

Bài Thơ: Điều Thấy Được và Điều Không Thấy Được
Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấ…

Bài Thơ: Trụ Mây và Trụ Lửa
"Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đê…

Cây Hương Nam Của Chúa
Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ có Chúa mới làm được điều này, con người không thể. Chún…

Bài Thơ: Không Bao Giờ Bị Xiềng Xích
"Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích." (II Ti-mô-thê 2:9) Ai dám cản hỏa diệm sơn phun lửa?Ai dám ngăn sức mạnh của sóng thần?Ai chặn đường …

Bài Thơ: KHAI TRÌNH
"Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời." (Rô-ma 14:12) Mỗi năm ta phải tường trình,Lợi tức thu nhập mà mình làm ra.Để cho …

Tình Yêu Ngài
Tình yêu thật mênh mông.Xa xôi hơn tình bạn.Cuộc đời là hữu hạn.Thoáng chốc là hư không. Tình yêu là trân trọng.Theo con muôn dặm đường,Cho con dành tình thương…

Nhà Dưới Đất và Nhà Trên Trời
"Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con ng…

Bài Thơ: Hãy Ngước Mắt Nhìn Lên
"Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: 'Hãy ngước mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy…

Bài Thơ: Ai Cầu Thay Cho Chúng Ta?
"Chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta… Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang n…

Bài Thơ: Khôn Ngoan Người và Khôn Ngoan Trời
Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. (1 Cô-rinh-…