Home Văn Phẩm Bài Thơ: Con Đường Thập Tự

Bài Thơ: Con Đường Thập Tự

by Độc Giả
30 đọc

Con vẫn bước trên con đường Chúa chọn.
Con đường mang tên thập tự cùng Cha.
Dù gian nan con vẫn nguyện sắt son.
Theo chân Chúa con vác thập giá Người.

Bên chân Chúa con có được nụ cười.
Hạnh phúc nhất trong cuộc đời trần tục.
Con hân hoan sống trọn vẹn vui tươi.
Không tranh giành hơn thua lẫn được mất.

Trong ơn Chúa con được nhiều phước nhất.
Dẫu ngoài kia có đầy dẫy bão giông.
Con vẫn sống một cuộc đời thường nhật.
Yêu mến Cha, đi theo Chúa miệt mài.

“Hãy trông đợi và giữ theo đường Ngài”. (1)
Đường Chúa ban là con đường thập tự.
“Dầu người té cũng không nằm sải dài.
Vì Chúa lấy tay Ngài nâng đỡ người”. (2)

Cuộc đời con sẽ như vườn năng tưới.
Sẽ đơm bông, kết quả thật đẹp lòng !
Trên con đường thập tự chẳng hoa tươi.
Thử thách đến nhờ ơn Ngài giải cứu.

Con dâng Chúa quá khứ đầy suy tư.
Những chông chênh, những niềm đau thất vọng.
Con hạ mình nhỏ bé như chú cừu.
Thuận phục đến ngày con về bên Chúa.

Lời con hát ca vang tôn vinh Chúa.
“Hô-sa-na” – Đấng chủ tể muôn loài. (3)
Ngôi hai thánh giáng thế – Vua muôn Vua..
Duy chỉ Chúa là con đường cứu rỗi.

Ngài gánh lấy biết bao nhiêu tội lỗi.
Thập tự xưa Chúa phải chịu khổ hình.
Dòng huyết tuôn cứu con người ô tội.
Ban tình yêu, hy vọng, ơn phước lành.

Thập tự Ngài – con đường đầy màu xanh..!

Mỹ Hạnh
Sáng tác 18/04/2019

Cảm tác theo các câu gốc trong Kinh Thánh:

(1) Sách Thi Thiên đoạn 7 câu 34.
(2) Sách Thi Thiên đoạn 37 câu 24.
(3) Bài hát thánh ca số 65 : Hô-sa-na.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like