Tôi Viết

452 bài viết · Trang 3

Bài thơ: NÓI VỚI CON

Bài thơ: NÓI VỚI CON

"Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Ma-thi-ơ 24:12) Con đang sống trong thời đại sau rốt,Thời đại nhiều biến c…

Thanh Hữu·
Bài thơ: CHÚA ĐANG LÀM VIỆC

Bài thơ: CHÚA ĐANG LÀM VIỆC

Ngài phán cùng họ rằng: 'Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy'. (Giăng 5:17) Những khi sóng gió cuộc đời,Kinh hoàng sợ hãi dâng lời cầu…

Thanh Hữu·
Bài thơ: TRÁI CẤM

Bài thơ: TRÁI CẤM

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa…

Thanh Hữu·
Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!…

Thanh Hữu·
Tùy bút: NÓ!

Tùy bút: NÓ!

Nó là một cô bé người ngoại thành Hà Nội, nó lên Hà Nội làm bếp trưởng và giảng dạy các món ẩm thực Hàn Quốc tại khu Trung tâm, ngoài ra nó còn chế suất các thứ…

Độc Giả·
Bài Thơ: LO LẮNG

Bài Thơ: LO LẮNG

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (1 Phi-e-rơ 5:7) Em từng lo lắng buồn phiền,Mỗi ngày tâm trí không yên chút nào.Lo ăn, lo m…

Thanh Hữu·
Bài thơ: CHIÊN CON TRỞ VỀ

Bài thơ: CHIÊN CON TRỞ VỀ

(Mượn ý trong Xuất Ai Cập ký, khi Môi-se đưa dân Ysoraen thoát quân Ai Cập, đi trong hoang mạc 40 năm) Thuở ban đầu Chúa tạo ra conChúa thả chiên con giữa đồng …

Độc Giả·
Bài Thơ: DẤU CHÂN

Bài Thơ: DẤU CHÂN

Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13) Đường trần có những dấu chân,Của người đi trước vĩ nhân an…

Thanh Hữu·
Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1) Thấy núi lớn, ta nghĩ mình nhỏ bé,Nhìn đường dài, ta nhụt chí kh…

Thanh Hữu·
Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:9) Cuộc đời như một chuyến đ…

Thanh Hữu·
Bài Thơ: LỚN HƠN

Bài Thơ: LỚN HƠN

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4) Có …

Thanh Hữu·
CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

Cho xin làm một que diêm Đốt lên thành đuốc soi miền trần ai Cho xin ánh sáng đêm dài. Tỏa trong tăm tối dương mai rạng ngần. Cho xin lời Chúa hoan hân Soi vào …

Độc Giả·