Home Tôi Viết Tình Yêu Ngài

Tình Yêu Ngài

by Độc Giả
30 đọc

Tình yêu thật mênh mông.
Xa xôi hơn tình bạn.
Cuộc đời là hữu hạn.
Thoáng chốc là hư không.

Tình yêu là trân trọng.
Theo con muôn dặm đường,
Cho con dành tình thương.
Chân thành và gắn bó.

Chúa cho con hiểu rõ.
Chúa yêu con bội phần.
Dù con là tội nhân.
Chúa vẫn luôn chào đón.

Ngài yêu con đầy trọn.
Thấu hiểu tận tâm can.
Dù con không hoàn toàn.
Yêu Ngài là trên hết.

Nhưng khi con mỏi mệt.
Giữa đường đời chông gai.
Ngài dang rộng vòng tay.
Chở che và nâng đỡ.

Tình yêu Ngài muôn thuở.
Không hư mất, nhạt phai.
Tình con người đổi thay.
Tình yêu Ngài mãi mãi.

(Cảm tác từ câu Kinh Thánh: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” –  I Cô-rinh-tô 13: 8)

Mỹ Hạnh

Ảnh: Stephen Jaggy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like