Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:21)
Dấu chân như những tấm gương,
Giúp ta theo đó biết đường phải đi.
Vượt qua khúc khuỷu hiểm nguy,
Đạt tới mục đích quang huy vui mừng.
Dấu chân Cứu Chúa khiêm nhường,
Sinh nơi máng cỏ tầm thường lạnh căm. (1)
Rửa chân môn đệ tận tâm, (2)
Hết lòng rao giảng phúc âm cho người.
Dấu chân phục vụ mọi nơi,
Nhận dầu Linh Thánh cứu người đau thương.
Chữa lành, đuổi quỷ muôn phương,
Truyền Tin Lành đến xóm phường nghèo xơ. (3)
Dấu chân chịu khổ vô bờ,
Đòn, roi, sỉ nhục, giáo nhơ đâm vào. (4)
Tim Chúa huyết đã tuôn trào,
Chịu chết, tha thứ, ban trao ơn trời.
Dấu chân sống lại rạng ngời,
Đắc thắng sự chết, vượt nơi âm phần. (5)
Ban hy vọng sống hồng ân,
Cho ai tin Chúa hưởng phần vĩnh sinh.
Dấu chân Chúa được tiếp nghinh,
Thăng thiên về chon thiên đình vinh quang. (6)
Chuẩn bị nơi ở thiên đàng, (7)
Cho tín nhân hưởng vẻ vang muôn đời.
Dấu chân Cứu Chúa tuyệt vời,
Con xin ghi nhớ tận nơi tim hồn.
Xin Ngài hướng dẫn chân con,
Tín trung tiến bước sắt son theo Ngài.
Dù ai phê phán mặc ai,
Theo dấu chân Chúa hát bài ngợi khen.
THANH HỮU
Tháng 9 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
___________________________________
(1) Lu-ca 2:7. (2) Giăng 13:5. (3) ca 4:18, Công-vụ 10:38. (4) Ê-sai 53:5. (5) 1 Cô-rinh-tô 15:20. (6) Công-vụ 1:9, 11. (7) Giăng 14:3.
