“Người không biết điều chi sẽ xảy đến; ai có thể nói trước cho người được điều sẽ xảy ra?” (Truyền Đạo 8:7) .
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1–2)

Đừng khoe mình đã biết nhiều.
Vì còn vô số những điều ta không.
Điều ta không biết mênh mông.
Điều biết nhỏ bé, thật không đáng gì.

Dù cho sử dụng “AI”,
Nào ai biết được tháng ngày xuôi tay.
Nào ai biết được tương lai,
Không ai biết được rủi may thế nào. (1)

Thiên hà tỉ tỉ trăng sao,
Điều ta không biết lớn lao vô cùng. (2)
Chúa tạo vũ trụ không trung,
Đặt tên, Ngài đếm đến từng vì sao. (3)

 “Toàn tri” của Chúa lớn lao,
Trước khi con có trong bào thai nhi. (4)
Ngài biết từng bước con đi, (5)
Đếm từng sợi tóc mỗi khi rụng rời. (6)  

Trước khi con nói thành lời,
Chúa biết ý tưởng lòng người phát sinh. (7)
Đời con, trên lối linh trình,
Ngài hằng theo dõi giữ gìn hồn thân.

Cảm tạ ơn Chúa muôn phần,
Con xin trao thác hồn thân cho Ngài.
Dù con không biết ngày mai,
Tin Chúa đi trước triển khai bước đường.

Hết lòng tin cậy dựa nương,
Quyền năng, phép lạ Chúa đương thi hành.
Mừng vui ca ngợi uy danh,
Giê-xu Cứu Chúa hiển vinh muôn đời.

THANH HỮU
Tháng 9-2026

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________________________

(1) Truyền Đạo 8:7, Châm Ngôn 27:1. (2) Gióp 38:33. (3) Thi-thiên 147:4, Ê-sai 40:26. (4) Giê-rê-mi 1:5. (5) Thi-thiên 56:8. (6) Ma-thi-ơ 10:30. (7) Thi Thiên 139:4