Văn Nghệ

BÌNH AN GIỮA THẾ GIỚI XAO ĐỘNG   

Bởi Thanh Hữu··2 phút đọc
BÌNH AN GIỮA THẾ GIỚI XAO ĐỘNG   

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)

Có khi nào, bạn thấy mình lạc lỏng,
Thấy cô đơn giữa phố hội đông người.
Thấy như mình chèo chống giữa biển khơi?
Thấy vô nghĩa, giữa trăm ngàn lo lắng?

Lời chúa dạy: để tâm hồn yên lặng, (1)
Biết Chúa Trời, luôn ở với chúng ta.
Biết tình yêu của Chúa thật bao la,,
Biết ân sủng, quyền năng Ngài vĩ đại.

Đấng tạo dựng, những non cao, đại hải
Cũng tạo từng cánh chim nhỏ, cành hoa. (2)  
Chim không rơi, dù sấm sét sáng lòa,
Hoa không héo, khi trời chưa xế bóng.

Chúa bảo quản, cả trời sao lồng lộng,
Vẽ lộ trình cho thiên thể triệu năm.
Cũng chính Ngài, đang chăm sóc ẵm bồng, (3)
Đang đang an ủi và lau khô dòng lệ.

Hãy đứng dậy, ngước nhìn xem trời bể,
Hít vào hồn luồng không khí yêu thương.
Uống vào tim nguồn ân sủng thiên đường,
Để Linh thánh, vận hành trong huyết quản. (4)

Ta sẽ thấy, nguồn linh năng chuyển động,
Chảy vào hồn, rung động bởi niềm tin.
Vút cao hơn những thử thách quanh mình  (5)
Ta ca ngợi trời bình an tỏa sáng.

Khi đối diện những sóng to hoạn nạn,
Cậy uy quyền Danh Chúa phán: “lặng yên”.
Những cô đơn, mặc cảm, những ưu phiền,
Như sương lạnh, gặp nắng xuân tan biến.

Ta đứng dậy, nghe hồn tim rung chuyển,
Thách thức mình không sợ kẻ trần gian.
Tay nắm tay, Đấng chủ tể thiên đàng,
Bước trên sóng, giữa phong ba gầm thét.

Ta hăng hái, dấn thân vào mùa gặt,
Cùng bao người thu nhặt lúa nhà cha.
Cùng vui mừng, trong tiếng hát hoan ca,
Ngợi khen Chúa vút tầng mây chúc tụng.

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_______________________________________

(1) Thi thiên 46:10. (2) Mathiơ 10:29. (3) Êsai 49:15. (4) Giăng 14:17. (5) 2 Côrinhtô 8:2

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan