“Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11)
Danh Chúa tuyệt diệu ai ơi,
Danh Ngài cao cả tuyệt vời trần gian.
Danh Ngài vang dội thiên đàng,
Vượt trên vũ trụ không gian đất trời. (1)
Danh đem cứu rỗi cho người, (2)
Danh ban tha thứ, ban Lời Sống thiêng.
Danh có đầy dẫy năng quyền,
Chiến thắng uy lực xích xiềng Sa-tan. (3)
Danh nơi nương náu bình an, (4)
Thêm lòng tin cậy, chứa chan vui mừng.
Danh để cầu nguyện không ngừng,
Sẽ nhận đáp ứng, điều từng ước mong. (5)
Danh đem vui vẻ trong lòng, (6)
Nhận nguồn an ủi khi trong ba đào.
Danh Chúa kỳ diệu biết bao,
Chữa lành bệnh tật, ước ao thỏa lòng.
Danh nơi ẩn núp cuồng phong,
Là nơi trú ngụ giữa vòng thiên tai. (7)
Tạ ơn Danh Chúa quyền oai,
Con xin chúc tụng Danh Ngài độc tôn.
Ngợi khen với cả linh hồn,
Nói năng, hành động luôn tôn Danh Ngài. (8)
Dù cho không biết ngày mai,
Con đang sở hữu Danh Ngài bình an.
Bạn đang lo lắng hoang mang?
Lắng nghe Danh Chúa hiện đang gọi mời:
“Tin nhận Danh thánh ai ơi,
Để có sự sống đời đời Cha ban.”
THANH HỮU
Tháng 9 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
____________________________________________
(1) Phi-líp 2:10-11. (2) Rô-ma 10:13. (3) Mác 16:17. (4) Thi-thiên 20:7. (5) Giăng 14:13. (6) Thi-thiên 5:11. (7) Châm-ngôn 18:10. (8) Cô-lô-se 3:17
