Home Truyện Cà Phê Của Chúa

Cà Phê Của Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Sống cách đơn giản, yêu thương cách hào phóng, và để phần còn lại cho Chúa.

Một nhóm các cựu sinh viên, rất thành đạt trong sự nghiệp, gặp mặt và cùng nhau đến thăm người giáo sư già thời đại học của mình.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành những lời than vãn về áp lực trong công việc và trong cuộc sống.

Mời các vị khách của mình cà phê, vị giáo sư vào bếp và trở lại với một ấm cà phê lớn và nhiều tách đủ loại.

Ly sứ, nhựa, thủy tinh, pha lê, một số nhìn thô sơ, một số nhìn đắt đỏ, một số nhìn tinh tế – và nói họ hãy tự nhiên dùng cà phê.

Khi mọi sinh viên đều đã cầm một cốc cà phê trên tay, người giáo sư nói “Nếu các em để ý, tất cả những cốc đẹp đều được lấy, chỉ còn lại các cốc nhìn thô sơ rẻ tiền”.

Mặc dù cũng là lẽ thường tình khi các em chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, đó cũng là nguồn gốc của các rắc rối và áp lực của các em.

Tôi đảm bảo rằng cái ly tự nó chẳng thêm giá trị gì cho mùi vị cà phê.

Phần lớn trường hợp, nó chỉ đắt đỏ hơn, và trong một số trường hợp còn che đi mùi vị ta uống.

Tất cả những gì các em thực sự cần là cà phê, không phải là cái ly, nhưng các em đều chủ ý chọn những cái ly tốt nhất.

Và rồi các em bắt đầu nhìn sang cái ly của các bạn khác.

“Giờ hãy suy nghĩ thế này”. vị giáo sư tiếp tục

“Cuộc sống là cà phê. Những công việc, tiền bạc, và địa vị xã hội là những cái ly.

Chúng chỉ là những công cụ để cầm nắm và chứa đựng cuộc sống, và cái loại ly mà chúng ta có không xác định hay thay đổi chất lượng cuộc sống mà ta sống”.

Đôi khi bởi vì chỉ tập trung vào cái ly, ta không thưởng thức được cà phê mà Chúa đã chu cấp cho ta.

Đức Chúa Trời pha cà phê, không phải những cái ly… Hãy thưởng thức cà phê.

“Những người hạnh phúc nhất không phải là những người có mọi điều tốt nhất.

Họ chỉ là những người sử dụng cách tốt nhất mọi thứ mình có.”

Sống cách đơn giản, yêu thương cách hào phóng, quan tâm cách sâu sắc.

Hãy nói cách nhân từ… và để phần còn lại cho Chúa.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like