Home Tôi Viết Bài Thơ: Trong Ngôi Lời Chúa Đã Có Thơ

Bài Thơ: Trong Ngôi Lời Chúa Đã Có Thơ

by Thanh Hữu
30 đọc

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. (Giăng 1:1,3)

Trong Ngôi Lời Chúa đã có thơ,
Từ thuở khai nguyên tự bao giờ. 
Thơ đã bao trùm toàn vũ trụ,
Vận hành, sáng tạo ý thiên cơ.

Thơ tỏa trời cao vút thiên tầng, 
Thơ trôi uốn khúc giữa sông Ngân.
Thơ vui nhảy múa cùng thiên thể,
Hòa nhập thiên năng lớn vô ngần.

Thơ ẩn trong mây vun vút trời, 
Thơ cười với nắng ánh lã lơi.
Thơ hôn màu sắc bình minh đến,
Từ giả hoàng hôn cuối chân trời.

Thơ vẫn chập chùng với núi cao, 
Thơ reo rừng thắm lá rì rào.
Thơ buồn róc rách khe than vãn,
Thơ hát vang rền tiếng thác cao.

Thơ trải mênh mông biển xanh rờn,
Nhịp vần sóng bạc, gió từng cơn.
Thơ vui nhảy múa cùng giông bão. 
Lặng nước sâu lòng nỗi cô đơn.

Thơ ươm màu mỡ đất trần gian,
Thơ ngắm hoa tươi ở trên ngàn.
Hương thơm mạ lúa thơ thưởng thức, 
Ruộng đã chín vàng, trải thênh thang.

Thơ cảm thông người, cõi nhân sinh, 
Buồn vui, cười khóc chỉ riêng mình.
Thơ đến tỏa hương trầm cứu rỗi,
Đem nguồn cảm hứng cả hồn linh.

Lời thơ uy lực đầy quyền năng, 
Thơ trải mênh mông cõi vĩnh hằng.
Thơ là Cứu Chúa, Ngôi Lời sống
Tể trị muôn loài, em biết chăng?

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi vềtintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like