Home Truyện Tại Sao Phải Đi Đến Hội Thánh?

Tại Sao Phải Đi Đến Hội Thánh?

by Inspiration Ministries
30 đọc

Nếu bạn đang sống trong thuộc linh, bạn sẽ yêu thích điều này!

Nếu bạn đã chết về phần thuộc linh, bạn sẽ không muốn đọc tiếp.

Nếu bạn tò mò về thuộc linh, thì vẫn còn hy vọng!

Một người đi Hội Thánh đã viết thư cho biên tập viên của một tờ báo và phàn nàn rằng nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật chả có ý nghĩa gì. “Tôi đã đi được 30 năm,” ông viết, “và trong thời gian đó, tôi đã nghe tầm 3,000 bài giảng. Nhưng trong cả cuộc đời, tôi không thể nhớ nổi một bài. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đang lãng phí thời gian của tôi và các mục sư cũng đang lãng phí thời gian của chính họ khi suốt ngày giảng.”
Điều này đã làm nảy sinh một cuộc tranh cãi thực sự trong chuyên mục “Thư gửi đến biên tập viên”, và người biên tập khá là thích thú với điều này. Cứ thế vài tuần sau có một người viết bài viết này:

“Tôi đã kết hôn 30 năm nay. Trong thời gian đó, vợ tôi đã nấu 32,000 bữa ăn. Nhưng đối với cuộc sống của tôi, tôi không thể nhớ nổi các món trong chỉ một bữa ăn. Nhưng tôi biết được điều này… Chúng đã nuôi dưỡng tôi và bổ lại sức khỏe cho tôi để tôi thực hiện công việc của mình. Nếu vợ tôi không làm cho tôi những bữa ăn đó, thì tôi sẽ chết ngay ngày hôm nay. Cũng như thế, nếu tôi không đi hội thánh để nuôi dưỡng tâm linh, thì tâm linh tôi cũng sẽ chết ngay ngày hôm nay!”

Khi bạn đang XUỐNG TINH THẦN, thì Đức Chúa Trời sẽ DẤY một điều gì đó lên!

Đức tin nhìn thấy được những điều vô hình, tin tưởng những điều không thể tin được và nhận được những điều không thể!

Cám ơn Chúa về sự nuôi dưỡng thuộc linh và thân thể của chúng con!

Khi Sa-tan gõ cửa nhà bạn, bạn chỉ cần nói, “Chúa Giê-xu ơi, Ngài có thể xử lý nó cho con được không?”
——-
Tôi nghĩ mọi người nên đọc bài viết này! Xin hãy chia sẻ với người khác nữa.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: www.inspire21.com

Ảnh: christianitytoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like