Huyền Nhiệm Chúa Phục Sinh
Bởi Hồ Galilê··15 phút đọc

Kinh Thánh Tin Lành Ma-thi-ơ 28:8-10
Câu gốc: "Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" Tin Lành Giăng 11:25
Dẫn nhập:
Trong cuốn tiểu thuyết tư liệu “Con rồng thần thoại”. Nhà xuất bản Lao động Hà Nội 1987 có đề cập đến một hiện tượng gọi là “Qủy nhập tràng”. Nguyên văn xin trích một đoạn ở trang 191-192 như sau:
…Qủy nhập tràng
…Qủy nhập tràng
Từ phía nhà xác, một hình người lửng thửng đi ra. Người đó như đi trên không trung. Hai mắt nhắm nghiền. Hai cánh tay giơ ra chới với. Hai chân như không bám lên mặt đất. Lả lướt như ngọn cỏ trước gió. Run rẩy như con chim gặp bão.
Mọi người rạt cả ra xa trước hiện tượng kỳ lạ: Một xác chết biết đi.
…Đây là một hiện tượng chết lâm sàng. Tim ngừng đập rồi, nhưng tế bào óc còn sống lâu hơn tim. Ở các bệnh sốt rét ác tính thường xảy ra hiện tượng nầy, nhất là trong cơ thể đang trong độ trẻ trung. Chỉ khi nào quá 48 tiếng đồng hồ, nghĩa là chắc chắn các tế bào thần kinh đã tê liệt hẵn, mới gọi là chết thực sự.
Vậy Quỷ nhập tràng là gì? Là hiện tượng phóng điện của các sinh vật sống. Có những người có luồng điện cực mạnh, hút các vật theo mình, giống như một thanh nam châm hút các chất sắt. Ở một số miền núi có tục lệ ấp xác người chết. Người chồng đột ngột chết, người vợ nằm ấp xác chồng một hai hôm trong buồng kín, có thể làm chồng sống lại. Đây cũng là trường hợp chết lâm sàng, còn như đã chết thực sự thì phải chịu”.
Dù con người ngày nay rất tài giỏi đến đâu, khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, y tế thuốc men có tốt bao nhiêu nhưng trước sự chết con người đành bó tay. Vì theo Kinh Thánh cho biết: “Theo như đã định loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” Hê-bơ-rơ 9:27 Thế nhưng có một người chết mà đã sống lại và sống mãi mãi ấy là Đức Chúa Jêsus-Christ. Mời bạn bước vào trang giải bày chân lý Sự sống lại của Chúa qua đề tài: HUYỀN NHIỆM CHÚA PHỤC SINH.
1/ QUYỀN NĂNG – MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA CHÚA PHỤC SINH.
Khác với các Tôn giáo khác, Cơ đốc giáo chúng ta rất hãnh diện về vị lãnh tụ của mình vì Chúa Giê-xu đã sống lại. Các giáo chủ khác đã chết và họ mãi mãi nằm trong mộ địa không bao giờ sống lại được. Còn sự Phục sinh của Chúa chúng ta là một sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu mà không một ai phủ nhận được. Nếu có ai có cách chứng minh Chúa Giê-xu không bao giờ sống lại thì Cơ đốc giáo sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Mục sư tiến sĩ Billigram là một nhà truyền giáo nỗi tiếng trên thế giới có viết trong cuốn sách Bình an trong Thượng Đế như sau:
“…Toàn bộ trong kế hoạch chương trình cứu chuộc của Thượng Đế căn cứ vào sự kiện lớn lao nầy. Không có sự sống lại thì không có sự cứu rỗi. Chúa Cứu Thế đã tiên đoán nhiều lần rằng Ngài sẽ sống lại. Có lần Ngài phán “Như Gô-na đã nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm ta sẽ vào lòng đất ba ngày ba đêm”.Ma-thi-ơ 12:40 Đúng như lời tiên báo Chúa đã sống lại.
Thứ nhất: Sự sống lại trước hết có nghĩa là Chúa Cứu Thế là Thượng Đế chân thật. Ngài chính là Đấng mà Ngài đã tự xưng. Chúa Cứu Thế là Thần hiện thân trong xác thịt.
Thứ nhì: Sự sống lại có nghĩa là Thượng Đế đã chấp nhận công trình cứu chuộc trên Thập tự giá của Chúa Cứu Thế, một sự cần thiết cho sự cứu rỗi của mỗi một chúng ta. “Chúa Cứu Thế chịu chết đền tội chúng ta, và sống lại để chứng nhận chúng ta là người công bình. La-mã 4:25
Thứ ba: Sự sống lại bảo đảm rằng thể xác chúng ta cũng sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng. “A-đam không vâng lời Thượng Đế làm cho bao nhiêu người mắc tội; Chúa Cứu Thế vâng lời Thượng Đế nên vô số người sạch tội” La-mã 5:19
Thứ tư: Sự sống lại cũng bảo đảm rằng thể xác chúng ta cũng sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng. “Nhưng Chúa Cứu Thế thật đã sống lại; Ngài đã sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sống lại.1Cô-rinh-tô15:20. Kinh Thánh dạy rằng Cơ-đốc-nhân, thể xác chúng ta có nằm trong mộ địa, nhưng sẽ được cất lên vào buổi sáng Phục sinh vĩ đại, và sự chết sẽ bị nuốt mất trong sự chiến thắng. Do việc Chúa Cứu Thế sống lại, nọc độc của sự chết đã bị mất đi và Chúa Cứu Thế đã cầm chìa khóa của sự chết. Ngài phán: “Ta là Đấng sống, Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đời đời giữ chìa khóa cõi chết và âm phủ”.Khải thị 1:8 Và Ngài hứa: “Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống”.
Thứ năm: Sự sống lại có nghĩa là sự chết đã bị tiêu diệt. Quyền năng sự chết đã bị bẻ gãy và niềm sợ hãi sự chết không còn nữa . Giờ đây chúng ta có thể nói như tác giả Thi Thiên: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Thi Thiên 23:4
Phao lô hướng về sự chết với niềm hy vọng lớn lao, xem đó là kết quả của sự sống lại của Chúa Cứu Thế, ông nói: “Đối với tôi, hễ tôi còn sống ngày nào là còn cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế”.Phi-líp 1:21. Như Velma Barfield một tử tội tại Bắc Carolina nói “Tôi quá yêu Ngài đến nỗi khó có thể chờ đợi để được gặp Ngài”
Không có sự sống lại của Chúa Cứu Thế, sẽ không có hy vọng gì ở tương lai. Kinh Thánh hứa rằng một ngày kia chúng ta sẽ đối diện với Chúa Cứu Thế Phục Sinh, và chúng ta sẽ có thể giống như chính Ngài. Trong nhiều câu chuyện dân gian trên thế giới đều bàng bạc đây đó có những con người chết rồi được sống lại, nhưng rồi họ cũng chỉ sống một thời gian rồi lại tiếp tục phải chết. Vì đó là quy luật của Đấng Tạo hóa dành cho con người là loài thọ tạo một khi đã phạm tội với Ngài. Kinh Thánh cũng có đề cập đến một số con người đã được sống lại nhưng rồi sau đó họ cũng phải nối tiếp sự chết như sau:
- Ê-li-sê khiến con của người nữ Su-nêm sống lại.2Các vua 4: 8-37
- Người chết sống lại khi bị quăng vào mộ Ê-li-sê.2Các vua 13:13-21
- Có những phụ nữ nhận người nhà mình từ kẻ chết sống lại.Hê-bơ-rơ 11:35
- Chúa Giê-xu khiến con gái Giai ru sống lại.Ma 9:18-26; Mác 5:21-24; Lu-ca 8: 40-56
- Chúa Giê-xu khiến con trai bà góa thành Na-in sống lại.Lu-ca: 11-17
- Chúa Giê-xu gọi La-xa-rơ chết chôn trong mộ đã 4 ngày sống lại.Ma-thi-ơ 11:5 và Lu-ca 7:22
- Sự sống lại của Ta-bi-tha/Đô-ca.Công vụ 9:36-43
- Sự sống lại của Ơ-tích.Công vụ 20:7-12
- Và sự sống lại của chính Ngài. Như các sách Tin Lành cộng quan Tân ước đã từng ký thuật. Và nhiều lời Tiên tri từ trong Cựu ước.
Bài viết liên quan

Tận Hiến Cho Hôn Nhân - Bài 10: Lợi Ích Của Người Vợ Khi Tôn Trọng Chồng.
21/06/2026

Tận Hiến Cho Hôn Nhân - Bài 6: Sự Khác Biệt Trong Mối Quan Hệ Giữa Hẹn Hò Và Hôn Nhân
24/05/2026

Thân Tặng Những Người Nữ Của Đức Chúa Trời
19/10/2023

Cầu Nguyện Chữa Lành - Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành sự chữa lành
19/03/2023

Cầu Nguyện Chữa Lành - Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?
15/03/2023

Tình Yêu Thương Phủ Che Mọi Sự
10/03/2023