ĐI TRƯỚC

Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước. (Mác 6:48).
Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8)
Chúa đi trước, nhiều khi ta không biết,
Cứ tưởng rằng, Ngài bận rộn trời cao.
Cứ tưởng rằng, Chúa du lịch trăng sao,
Không chú ý những gì ta trông đợi.
Chúa đi trước, khoảng đường ta chưa tới,
Nơi dẫy đầy những giông bão khó khăn.
Núi đồi cao, hay thung lũng cách ngăn,
Ngài khích lệ, ban cho ta lời hứa.
Chúa đi trước, trong trụ mây, trụ lửa, (1)
Để dẫn đường, dân Chúa vượt đại dương. (2)
Để sáng soi, sưởi ấm buốt đêm trường,
Cho đến lúc đặt chân vào đất hứa.
Chúa Cứu Thế với tình yêu muôn thuở,
Chịu khước từ, chịu đòn vọt, mão gai. (3)
Chịu chết thay, đã sống lại quyền oai,
Đang đi trước về thiên đàng vinh hiển.
Nhìn năm mới với biết bao biến chuyển,
Trong chính trường, trong kinh tế, thiên tai..
Bao chiến tranh, bao khủng hoảng kéo dài,
Con tin cậy, nắm tay Ngài tiến bước.
Năm mới đến, dù đường đời xuội ngược,
Thánh Linh Ngài luôn ở mãi trong con. (4)
Ban quyền năng, sức mới cả thân hồn, (5)
Giúp đứng vững, để hoàn thành mục đích.
Hãy mừng vui, hãy ca ngợi phấn khích,
Về ân lành chăm sóc Chúa toàn năng.
Là “con ngươi” của mắt Chúa vĩnh hằng, (6)
Con mãn nguyện, trong tình yêu bảo vệ.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
__________________________________________
(1). Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21.
(2) Xuất Ê-díp-tô Ký 14:22.
(3) Ma-thi-ơ 27:29.
(4) Giăng 14:17.
(5) Ê-sai 40:31.
(6) Xa-cha-ri 2:8





