Chúa Trời Có Thật - Chương 53: Giê-hô-va Rô-hi Có Nghĩa Là Gì?

Chiên được mệnh danh là loài động vật thích đi lang thang. Chúng có thể đi sai đường vì sự vô tri, hoặc (phổ biến hơn) vì chúng đi theo con chiên phía trước một cách vô thức. Chúng có thể ở một chỗ quá lâu, ăn hết cỏ rồi chết đói. Chúng có thể ăn nhầm thứ không phải là thức ăn, không biết rằng có những loại thức ăn không tốt cho mình. Chúng không đủ nhanh để chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi – trên thực tế, cách phòng thủ duy nhất của chúng là rúc vào nhau và chờ đợi một con trong số chúng bị bắt. Nếu bị thương, chúng không thể băng bó vết thương. Vì tất cả những lý do này và nhiều lý do khác nữa, chiên cần có người chăn. Sự sống còn của chiên phụ thuộc vào người chăn mình.
| Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.Giăng 10:11 |
Một trong những phân đoạn quý giá nhất trong Kinh Thánh là Thi-thiên 23, nơi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ chúng ta, Giê-hô-va Rô-hi. Người chăn sống cùng đàn chiên mình và chăm sóc mọi nhu cầu của chúng cả ngày lẫn đêm. Trên thực tế, hạnh phúc của người chăn gắn liền với hạnh phúc của đàn chiên, vì chúng là sinh kế của người. Người chăn nuôi dưỡng chiên, dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi và cho chúng một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Người tìm kiếm chúng khi chúng bị lạc và nhẹ nhàng bế chúng về lại với đàn. Người chăn tốt đảm bảo rằng chiên có mọi thứ chúng cần: cỏ tươi để gặm, bảo vệ chúng khỏi những mối nguy hiểm và sự sợ hãi, vùng nước sạch, tĩnh lặng để uống và một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Chiên thậm chí còn không chịu gặm cỏ hay nằm xuống nếu chúng sợ hãi hoặc bị kích động, vì vậy người chăn phải đảm bảo nhu cầu tình cảm cũng như nhu cầu thể chất của chúng được đáp ứng.
Chúa làm tất cả những điều này và hơn thế nữa cho chúng ta. Chúa Giê-su nói Ngài là Người Chăn hiền lành của chúng ta (Giăng 10). Ê- sai đã viết về Ngài, “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; Tập họp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng; Nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú” (Ê-sai 40:11). Ngài làm trọn mọi lời hứa về những gì Người Chăn hiền lành làm cho đàn chiên trong Thi-thiên 23 và Ê-xê-chi-ên 34:11-24. Chúa tìm kiếm chúng ta khi chúng ta lạc lối, giải cứu và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài dịu dàng và nhân từ với chúng ta. Ngài băng bó vết thương cho chúng ta. Ngài vạch ra con đường phía trước và bao bọc chúng ta từ phía sau để chúng ta không lạc khỏi con đường thẳng và hẹp của sự cứu rỗi. Ngài canh giữ cửa chuồng chiên để không một người nào trong dân Ngài bị trộm mất. Ngài thậm chí còn hy sinh mạng sống mình để chúng ta được cứu, bởi vì Ngài là Người Chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình (Giăng 10:11). Chúng ta không có gì phải sợ hãi vì Người Chăn hiền lành luôn chăm sóc chúng ta.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





