Chúa Trời Có Thật - Chương 58: Giê-hô-va Sa-lam Có Nghĩa Là Gì?

Ghê-đê-ôn không biết, nhưng thế giới của người sắp bị rúng động. Y-sơ-ra-ên đang bị dân Ma-đi-an áp bức, và mọi việc trở nên tồi tệ đến mức người Y-sơ-ra-ên phải đập lúa trong những hầm ép rượu bí mật để dân Ma-đi-an không cướp đi vì họ đã cướp mọi thứ khác. Một thiên sứ chợt hiện ra với Ghê-đê-ôn và nói với người những lời này, “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi” (Các Quan Xét 6:12). Chắc chắn những người này không có cảm giác Chúa ở cùng họ, và Ghê-đê-ôn đã nói điều đó với thiên sứ. Người nói, “Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi, và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an” (Các Quan Xét 6:13).
Nhưng Đức Chúa Trời có một kế hoạch để cứu dân Ngài khỏi những kẻ áp bức, và chìa khóa cho kế hoạch của Ngài là Ghê-đê-ôn. Đức Chúa Trời phán với Ghê-đê-ôn, “Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?” (Các Quan Xét 6:14). “Sức lực nào ở đây?” Ghê-đê-ôn có thể đã hỏi như thế. Anh chàng này sợ dân Ma-đi-an đến mức phải trốn trong hầm ép rượu để đập lúa. Hơn nữa, người là thành viên yếu kém nhất trong chi phái nhỏ nhất ở Y-sơ-ra-ên. Và ngay từ đầu người thậm chí còn không muốn trở thành một chiến binh. Chắc chắn Chúa đã gọi nhầm người.
| Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam.Các Quan Xét 6:24 |
Điều Ghê-đê-ôn chưa biết là Chúa thích sử dụng kẻ yếu và Ngài thực hiện ý định của Ngài trong chúng ta ngay cả khi chúng ta là những chiến binh bất đắc dĩ. 2 Cô-rinh-tô 12:9 nói, “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” Cuối cùng – sau nhiều lần thuyết phục – Ghê-đê-ôn đồng ý đi theo sự kêu gọi của Chúa. Người đã khám phá ra Giê-hô-va Sa-lam – Đức Chúa Trời Bình An (Các Quan Xét 6: 24). Đức Chúa Trời sẽ ban cho lòng người sự bình an trong khi người vâng theo sự kêu gọi khó khăn là chiến đấu chống lại kẻ thù mình. Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân này sự bình an bằng cách giải cứu họ khỏi dân Ma-đi-an.
Chúa có yêu cầu bạn làm điều gì bạn cảm thấy e ngại không? Điều gì đó bạn chưa sẵn sàng để có thể đảm đương? Hoặc điều gì đó bạn không muốn làm? Chúa Giê-su là sự bình an của chúng ta. Ngài đã hứa, “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Chúa Giê-su ban cho chúng ta sự bình an này ở nhiều cấp độ khác nhau. Ngài ban cho chúng ta sự bình an, thanh thản siêu nhiên bất chấp hoàn cảnh của chúng ta. Ngài ban sự hiện diện liên tục của Ngài để giúp chúng ta vững vàng vượt qua mọi cơn bão. Ngài hứa sẽ giúp chúng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ Ngài giao – chúng ta có sự bình an trong tâm trí rằng cuối cùng mọi việc sẽ thành công.
Và trên hết, Ngài ban cho chúng ta sự bình an qua sự tha thứ và hòa giải với Ngài, bất kể chúng ta đã làm gì hay chúng ta yếu đuối đến đâu.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





