Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 60: Đức Chúa Trời Là Cha    

Bởi Sưu Tầm··3 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 60: Đức Chúa Trời Là Cha    

Những danh xưng mà chúng ta đã xem xét cho đến nay đều là những danh mà người Do Thái biết và dùng để chỉ Đức Chúa Trời từ thời Cựu Ước. Nếu không có Chúa Giê-su, thì đó là tất cả những danh xưng mà chúng ta có. Nhưng Chúa để dành điều tốt nhất đến cuối cùng. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa Vạn Quân, Đấng Chu Cấp – các danh xưng vĩ đại dường như cao quá tầm với của những người kêu cầu danh đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Cha chúng ta, Đấng chủ động đến gần chúng ta và Ngài yêu thích chúng ta.

Khi dạy các môn đồ cầu nguyện, Chúa Giê-su nói, “Các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời...’” (Ma-thi-ơ 6:9). Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới với dân Chúa. Trong Cựu Ước, đôi khi Đức Chúa Trời được gọi là Cha của dân Y-sơ-ra-ên (Phục-truyền 32:6), nhưng Ngài chưa bao giờ được coi là Cha của một cá nhân. Cho đến thời Chúa Giê-su, không một người Do Thái nào dám gọi Đức Chúa Trời là Cha của họ. Tuy nhiên, đây là cách Chúa Giê-su xưng hô với Đức Chúa Trời và cũng là cách Ngài dạy chúng ta xưng hô với Đức Chúa Trời.

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.1 Giăng 3:1

Để nhận biết Đức Chúa Trời là Cha mình, trước tiên bạn phải trở thành con cái Chúa. Bạn sinh ra là kẻ thù của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10; Cô-lô-se 1:21). Nhưng một khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng và tâm trí bạn và giúp bạn tin cậy Chúa Giê-su đã cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết, bạn sẽ được tái sinh làm con yêu dấu của Ngài (Giăng 3:3-8). Kinh Thánh chép, “Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Khi bạn trở thành con cái Chúa nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su, bạn được ban cho đặc ân lớn lao là được gọi Đức Chúa Trời là Cha mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo vũ trụ, mời bạn gọi Ngài là A-ba, Cha.

Xưng hô với Đức Chúa Trời như người thân trong gia đình có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là chúng ta có sự thân mật với Ngài. Chúng ta biết Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta tin chắc rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta giống như người Cha yêu thương thích chăm sóc các con trai và con gái yêu dấu của Ngài. Giữa Ngài và chúng ta có sự ấm áp và tình cảm sâu sắc. Chúng ta mong đợi Ngài làm cho chúng ta điều mà những người cha nhân lành trên đất làm cho con cái mình – chu cấp, tha thứ, bảo vệ và yêu thương chúng ta. Chúa Giê-su phán, “Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá?... Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao!” (Ma-thi-ơ 7:9, 11). Ở đây, Chúa Giê-su so sánh điều nhỏ hơn (tình yêu của người cha trần thế) với điều lớn lao hơn nhiều (tình yêu đời đời của Cha trên trời).

Gọi Đức Chúa Trời là Cha cũng có nghĩa là chúng ta tôn kính Ngài, giống như một bé gái tôn trọng thẩm quyền và địa vị của cha mình. Một người cha là người chúng ta phải vâng lời cũng như là người để chúng ta yêu kính. Chúa không ngang hàng với chúng ta. Ngài là Cha yêu dấu, Cha hoàn hảo của chúng ta, Đấng luôn yêu thương sửa dạy, nâng đỡ và chăm sóc chúng ta.

--- HẾT---

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan