Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 56: Giê-hô-va Sam-ma Có Nghĩa Là Gì?

Bởi Sưu Tầm··4 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 56: Giê-hô-va Sam-ma Có Nghĩa Là Gì?

Bạn đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng? Có khi nào bạn thắc mắc Chúa đang ở đâu? Có bao giờ bạn cảm thấy bị giam cầm hay đơn độc? Có lẽ tiên tri Ê-xê-chi-ên đã cảm thấy như vậy, và dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn cũng cảm thấy như vậy, họ đều có lý do chính đáng. Thủ đô Giê-ru-sa-lem bị san bằng và dân Y-sơ-ra-ên bị tản lạc, một chế độ độc ác đã bắt họ làm phu tù. Sau nhiều năm sống gian ác và thờ hình tượng, Đức Chúa Trời đã rời bỏ họ (Ê-xê-chi-ên 10:18-19; 11:22-24).

Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ.”Khải-huyền 21:2-3

Sách Ê-xê-chi-ên mô tả chi tiết sự thông công của Đức Chúa Trời với dân Ngài trong thời kỳ lưu đày và tuyệt vọng này. Hầu hết những khải tượng của nhà tiên tri đều không mấy lạc quan. Nhưng khải tượng cuối cùng của ông, nằm trong các chương 40-48, là về sự phục hồi trong tương lai của Đức Chúa Trời. Giê-ru-sa-lem chẳng còn lại gì, nhưng Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho một Giê-ru-sa-lem mới, một Đền-thờ được trùng tu và việc khôi phục lại Xứ Hứa. Nói cách khác, mặc dù vinh quang của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Y-sơ-ra-ên và dân này đang bị lưu đày nhưng những lời hứa trong giao ước của Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực. Sự trở lại đầy vinh hiển của Ngài là điều thật chắc chắn đến nỗi Chúa thậm chí còn đưa ra những lời hứa rõ ràng, cụ thể về những gì Ngài sẽ làm để cứu chuộc Y-sơ-ra-ên và khôi phục lại Giê-ru-sa-lem.

Chính trong bối cảnh này Đức Chúa Trời đã phán về Giê-ru-sa-lem, “...từ nay về sau, tên của thành sẽ là: Đức Giê-hô-va ngự tại đó” (Ê-xê-chi-ên 48:35). Danh xưng Đức Chúa Trời dùng để chỉ chính Ngài ở đây trong tiếng Do Thái là Giê-hô-va Sam-ma. Danh này – “Đức Giê-hô-va ngự tại đó” – là lời hứa Đức Chúa Trời thánh khiết đã rời bỏ dân Ngài vì sự gian ác của họ rồi sẽ trở lại. Đấng mà họ khước từ sẽ quay trở lại. Đức Chúa Trời khao khát có được mối quan hệ với dân Ngài nên Ngài tìm kiếm họ ngay cả khi họ quay lưng với Ngài. Đó là tình yêu thương. Đó là ân điển. Đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta khi Chúa dường như ở rất xa.

Những lời hứa này bắt đầu ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa Giê-su đến thế gian và khôi phục lại mối quan hệ đã bị gãy đổ vì tội lỗi giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Khi Ngài chuẩn bị trở về thiên đàng vinh hiển, Chúa Giê-su đã nói về thời kỳ chúng ta sẽ ở với Ngài tại Giê-ru-sa-lem Mới. Ngài phán, “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Chúa Giê-su đã đến làm Chúa ở giữa chúng ta, và Ngài cho chúng ta được sống ở nơi Ngài đã hứa trong sách Ê-xê-chi-ên, nơi được gọi là “Đức Giê-hô-va ngự tại đó.”

Trong khi chờ đợi ngôi nhà đời đời, nơi chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong thân vị Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su phán, “...nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến.” (Giăng 16:7). Giê-hô-va Sam-ma ở với chúng ta trong thời kỳ lưu đày, giống như Ngài đã ở với Y-sơ-ra-ên. Ngài mở đường để chúng ta có được mối quan hệ với Ngài. Và Ngài đang chuẩn bị một nơi cho chúng ta trên thiên đàng để chúng ta có thể ở với Ngài mãi mãi.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan