Chúa Trời Có Thật - Chương 57: El Ê-ly-ôn Có Nghĩa Là Gì?

Danh El Ê-ly-ôn có nghĩa là “Đức Chúa Trời Chí Cao.” Danh này xuất phát từ từ gốc álah, có nghĩa là “đi lên, cất lên.” Đức Chúa Trời là Đấng tối cao cai trị mọi sự trên đất, là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất kiểm soát mọi việc xảy ra. Khi con người cố gắng nâng mình cao hơn Chúa, cư xử như thể họ chính là người cai trị thế giới của họ, con người thường khó chấp nhận lẽ thật chỉ có một Đức Chúa Trời Chí Cao – và Ngài không phải là người phàm như chúng ta.
Có một kẻ nổi loạn đã nhận ra rằng chỉ có một Đức Chúa Trời Chí Cao, đó là Sa-tan. Ê-sai mô tả những gì đã xảy ra khi ma quỷ cố gắng tự tôn mình lên: “Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời… làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm-phủ, sa vào nơi vực thẳm” (Ê-sai 14:13-15). Hậu quả của sự kiêu ngạo là Sa-tan bị đày xuống địa ngục mãi mãi.
| Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.Thi-thiên 91:1 |
Một người khác cũng đã có một bài học khó khăn để nhận biết Đấng Rất Cao là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn vào thời Đa-ni-ên. Nê-bu-cát-nết-sa lên mình kiêu ngạo, “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?” (Đa-ni-ên 4:30). Ngay lập tức, Đức Chúa Trời khiến vị vua kiêu ngạo này trở nên cuồng loạn. Ông sống ngoài đồng giống như thú vật, ăn cỏ và để móng tay mọc dài thành vuốt trong bảy năm, cuối cùng ông đã được giải thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này khi ông thừa nhận Đức Chúa Trời Chí Cao. Ông nói, “Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời...” (Đa-ni-ên 4:34).
Những câu chuyện này là lời cảnh báo cho chúng ta từ Đức Chúa Trời Chí Cao. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta đang kiểm soát cuộc đời mình. Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống và có quyền cất đi, là Đấng gây thương tích và chữa lành, là Đấng đặt ra ranh giới và các mùa cho cuộc đời chúng ta. Chỉ có một Đức Chúa Trời Chí Cao và chắc chắn đó không phải là chúng ta. Nhưng một khi chấp nhận điều này, chúng ta nhận ra rằng đây thực chất là một điều tốt. Thi-thiên 91 tóm tắt tất cả những phước lành khi được sống dưới sự che chở của Đức Chúa Trời Chí Cao, đỉnh điểm là những câu này: “Bởi vì người tríu mến Ta, nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người; giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi thiên 91:14-16).
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





