Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 42: Làm Sao Tôi Có Thể Biết Được Ý Muốn Chúa Cho Cuộc Đời Mình?

Bởi Sưu Tầm··3 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 42: Làm Sao Tôi Có Thể Biết Được Ý Muốn Chúa Cho Cuộc Đời Mình?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các Cơ-đốc nhân trẻ thường hỏi là, “Làm sao tôi có thể biết được ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình?” Họ không gặp khó khăn trong việc tin rằng Chúa có một kế hoạch, và thậm chí họ có thể tin rằng chương trình của Ngài là chương trình tốt lành, nhưng điều đó dường như bị che phủ trong lớp sương mù và họ sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Họ sợ nếu bỏ lỡ một biển chỉ dẫn thì sẽ đi sai đường.

Đừng lo lắng: nếu bạn cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn biết điều Ngài muốn bạn làm thì Ngài sẽ chỉ cho bạn (Gia-cơ 1:5). Trong khi chờ đợi, có một số công cụ được Chúa sử dụng để tiết lộ kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Công cụ đầu tiên là Kinh Thánh. Nếu bạn không cố gắng hết sức tuân theo mọi điều Chúa đã truyền dạy trong Lời Ngài, thì bạn đã bỏ lỡ bước đầu tiên để làm theo ý muốn Chúa. Ngài đã trình bày những điều chính yếu mà Ngài muốn bạn làm trong Kinh Thánh. Nếu bạn không tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài thì có lẽ bạn cũng sẽ không thể nhận biết được hết ý muốn của Ngài dành cho bạn. Lời Ngài là ánh sáng soi đường (Thi-thiên 119:105).

Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.Thi-thiên 32:8

Tiếp theo, hãy tìm kiếm lời khuyên từ người khác, đặc biệt là những Cơ-đốc nhân biết rõ về bạn và trưởng thành hơn bạn trong đời sống theo Chúa. Hãy nhìn vào những ân tứ, tài năng của bạn, và hoàn cảnh Chúa đặt để bạn. Ngài sẽ chuẩn bị cho bạn mọi điều Ngài muốn bạn làm, vì vậy nhìn vào con đường Ngài dẫn bạn đi có thể là manh mối cho bước tiếp theo. Chúa cũng có thể mở và đóng những cánh cửa khi Ngài tiết lộ kế hoạch của Ngài. Một công việc hoặc một mối quan hệ không như ý muốn cũng có thể là một manh mối đáng chú ý.

Đừng lo lắng nếu bạn không thể nhìn thấy tương lai. Chúa không che giấu ý muốn của Ngài với bạn, Ngài sẽ bày tỏ ý muốn đó từng bước một. Chúng ta rất dễ mất kiên nhẫn với quy trình, nhưng thường thì quy trình mới thực sự là điểm mấu chốt. Hơn hết, Chúa muốn chúng ta học cách tin cậy Ngài. Và còn cách nào tốt hơn để dạy chúng ta ngoài việc chỉ tỏ ra cho chúng ta ánh sáng vừa đủ để thực hiện bước tiếp theo? Khám phá ý muốn của Chúa không phải là một quá trình lo lắng hay sợ hãi. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui của Ngài khi chúng ta tiến về phía trước, làm điều Ngài đã định cho chúng ta làm.

Thay vì hỏi bạn sẽ làm gì trong năm tới hoặc mười năm nữa, hãy hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì hôm nay và có lẽ là cả ngày mai. Có người nào bạn cần trò chuyện để nâng đỡ nhau về thuộc linh không? Có khóa huấn luyện nào bạn cần theo học không? Có phải chỉ đơn giản là một đống quần áo bẩn cần được gấp lại? Hãy vâng phục những điều tiếp theo Ngài đặt ra cho bạn – đó là ý muốn của Chúa dành cho bạn ngay bây giờ. Với mỗi bước vâng phục, Chúa sẽ chỉ cho bạn bước tiếp theo, rồi bước tiếp theo nữa, và trước khi bạn nhận biết điều đó, bạn sẽ trung thành bước đi trong ý muốn của Ngài, cho đến cuối cuộc hành trình.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan