Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 41: Chúa Có Kế Hoạch Cho Cuộc Đời Tôi Không?

Bởi Sưu Tầm· · 3 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 41: Chúa Có Kế Hoạch Cho Cuộc Đời Tôi Không?

Nhiều người nói rằng cuộc đời giống như một hành trình mà thường là giống như đi lang thang trong bóng tối hơn là đi thẳng tới đích. Đôi khi sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Chúa cho chúng ta một bản đồ và sách hướng dẫn lộ trình. Nhưng Ngài thường không làm theo cách đó. Ngài biết nếu Ngài trao cho chúng ta bản đồ hoàn chỉnh của cuộc đời, cuộc hành trình sẽ kém vui hơn rất nhiều và chúng ta sẽ cố gắng thực hiện mọi thứ bằng sức riêng của mình thay vì học cách tin cậy Ngài. Ngoài ra, nếu chúng ta biết mọi điều Chúa sắp kêu gọi mình làm, chúng ta có thể bị choáng ngợp và bỏ cuộc trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Chính bởi thương xót chúng ta mà Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta từng bước một.

Tin tốt là Chúa có một kế hoạch. Ngài biết bạn, Ngài yêu bạn và Ngài có công việc giao cho bạn. Ê-phê-sô 2:10 nói, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-su để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” Kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời bạn là làm những việc lành. Điều này bắt đầu bằng việc làm theo những gì Chúa đã truyền dạy trong Kinh Thánh. Thể hiện lòng thương xót, chăm sóc người nghèo khó, nói lên lẽ thật – đây luôn là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Mỗi Cơ-đốc nhân phải theo Chúa Giê-su bằng cách làm những điều Chúa Giê-su dạy chúng ta làm, và Kinh Thánh là cuốn cẩm nang hướng dẫn chúng ta thực hiện nhiệm vụ đó.

Kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời bạn cũng có một khía cạnh mang tính cá nhân. Có những nhu cầu trên thế giới này mà Chúa đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho bạn để bạn có thể đáp ứng. Tác giả Frederick Buechner đã mô tả điều đó như thế này: “Nơi Chúa kêu gọi bạn đến là nơi niềm vui sâu sắc của bạn và sự đói khát trầm trọng của thế giới gặp nhau.” Thế giới đang khao khát Chúa nhiều hơn, và vai trò cụ thể của bạn là đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng thay vì trở thành gánh nặng, phần việc của bạn là ở tại vị trí mà bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phước trọn vẹn. Kế hoạch của Chúa không phải là cực nhọc, mà là vui thỏa. Điều này không có nghĩa là mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều vui vẻ và dễ dàng. Nhưng sự kêu gọi của Chúa sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn vì Ngài đã tạo dựng bạn một cách đặc biệt cho công việc đó.

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng.Giê-rê-mi 29:11

Biết rằng Chúa có kế hoạch sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Bạn không cần phải tự mình tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Chúa có kế hoạch, và bất kể kế hoạch đó là gì, bạn sẽ tìm thấy niềm vui sâu sắc trong đó. Trong kế hoạch tốt lành đấy bạn sẽ khám phá ra được mục đích duy nhất Ngài tạo dựng nên bạn. Khi bạn biết và hiểu được ý định của Chúa cho cuộc đời mình, bạn sẽ có lý do để ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ: Facebook Zalo

Bài viết liên quan