Văn Nghệ

AI DẪN ĐƯỜNG

Bởi Thanh Hữu··1 phút đọc
AI DẪN ĐƯỜNG

"Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy nhờ Đức Thánh Linh mà bước đi." (Ga-la-ti 5:25).
"Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy đi đến và theo cho kịp xe đó." (Công vụ các Sứ đồ 8:29)

Thời nay với những phát minh,
Nhiều công nghệ mới giúp mình tiện nghi.
Đi nhanh, biết rỏ tức thì,
Quá nhiều tin tức lắm khi sai lầm.

Bao lần ta phải phân tâm,
Biết đâu thật giả, lỗi lầm tránh xa.
Quá nhiều dối trá quanh ta,
Biết bao lừa đảo xảy ra trong đời.

Làm sao chọn đúng ai ơi,
Giữa bao giả dối lừa người, hại ta.
Ngụy trang tán tụng ngợi ca,
Để rồi lừa gạt làm ta bồi hồi.

Ê-đen một trái cấm thôi, (1)
A-đam sa bại cuộc đời tang thương.
Ngày nay trái cấm đầy đường,
Làm sao tránh khỏi, không vương u sầu?

Cứu Chúa, Ngài đã ban trao,
Cho ta Linh Thánh với bao năng quyền. (2)  
Giúp ta nhận biết tội khiên,
Giúp ta cơ hội tách riêng tà thần.

Nguyện cầu chúc tạ hồng ân,
Không cậy thông sáng của phần riêng ta. (3)
Hết lòng tin cậy ơn Cha,
Thánh linh hướng dẫn thông qua Lời Ngài

Con sẽ mạnh mẽ chẳng sai,
Quyết dùng Danh Chúa triển khai năng quyền.
Chữa lành bệnh tật truân chuyên, (4)
Cứu người thoát khỏi uy quyền quỷ ma. (5)

Sống vui ngày tháng đi qua,
Thỏa lòng, cảm tạ, ngợi ca ơn Ngài. (6)  
Dù cho thế giới đổi thay,
Tin Chúa tể trị muôn loài mãi luôn.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2025

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

____________________

(1) Sáng-thế Ký 2:16-17.
(2)  Giăng 16:7.
(3) Châm-ngôn 3:5-6.
(4) Công-vụ các Sứ-đồ 3:6.
(5) Lu-ca 10:17.
(6) I Ti-mô-thê 6:6

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan