Bản ký thuật về Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới đạt đến cao trào với những lời này: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng-thế 1:27). Những dòng ngắn gọn đầy chất thơ này chứa đựng toàn bộ nền tảng thần học về giới tính con người, xoay quanh sự thật rằng cả nam lẫn nữ đều thể hiện hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bản thân người nam không phản ánh được hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời nơi loài người, và một mình người nữ cũng không làm được điều đó. Cả người nam lẫn người nữ đều phản ánh dấu ấn của Đấng Tạo Hóa, và có lẽ người này nếu không có người kia sẽ đưa ra một bức tranh không hoàn chỉnh về Đức Chúa Trời.
Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu; Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.Thi-thiên 103:13-14 |
Nói một cách chính xác, Chúa không có giới tính; Đức Chúa Trời không phải là nam cũng không phải là nữ [theo cách hiểu của con người]. Tuy nhiên, Kinh Thánh chủ yếu sử dụng các danh hiệu và hình ảnh nam tính để chỉ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, là tấm khiên chở che và nơi nương tựa, là chồng và là đầu của Hội-thánh. Hơn nữa, Đấng Christ đã mặc lấy thân xác người nam chứ không phải người nữ. Ngoài ra còn có một số phân đoạn quan trọng sử dụng hình ảnh nữ tính để nói về Chúa – đáng chú ý nhất là hình ảnh người mẹ yêu thương con mình (Ô-sê 11:1-3; Ê-sai 66:13; Thi-thiên 131:2). Những phân đoạn này đưa ra một hình ảnh dịu dàng và nữ tính về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng phần lớn, Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Trời bằng những thuật ngữ chỉ nam giới.
Một số nhà thần học đã coi hình ảnh nam tính chiếm đa số trong Kinh Thánh phản ánh môi trường văn hóa của Kinh Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhiều lần thay thế hoặc phá vỡ các tập tục văn hóa. Một ví dụ đáng chú ý là cách Kinh Thánh tôn vinh và đề cao phẩm giá của phụ nữ tại thời kỳ nữ giới thường bị coi là tài sản. Nếu Đức Chúa Trời thường xuyên nói về chính Ngài bằng những thuật ngữ nam tính trong Kinh Thánh, không phải vì Ngài đánh giá phụ nữ thấp hơn nam giới; cũng không phải vì Chúa mang nhiều đặc tính của nam giới hơn nữ giới. Đức Chúa Trời tỏ ra như Cha với Con vì đó là cách tốt nhất để chúng ta hiểu được bản chất thiên thượng.
Vì Đức Chúa Trời được giới thiệu trong Kinh Thánh chủ yếu bằng những thuật ngữ nam tính, nên đó là cách chúng ta liên hệ với Ngài trong khi cầu nguyện. Đức Chúa Trời không giống như cha và mẹ của chúng ta. Ngài là Cha của Chúa chúng ta là Chúa Giê-su Christ – Đức Chúa Trời là Cha chúng ta – Đấng Chu Cấp đầy quyền năng, Người Dẫn Đường can trường và Đấng Cứu Giúp nhân từ. Vai trò và các mối quan hệ nam tính là cách Chúa chọn để mô tả bản tính và sự chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com